Việc tử tế: Cho đi là còn mãi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 15/01/2018 13:20 GMT+7

VTV.vn - Từng ngày, ông Nguyễn Ngọc Cần, 65 tuổi tại TP.HCM trao đi những cuốn sách hay để điều còn mãi chính là sự mở rộng tri thức của tất cả mọi người.

Nằm trên con đường sầm uất Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, hiệu sách của ông Nguyễn Ngọc Cần nhiều năm qua trở thành điểm đến của những người yêu sách tại TP.HCM. Gọi là hiệu sách nhưng chỉ rộng khoảng 10m2. 

Với diện tích nhỏ hẹp, ông Cần đã tận dụng mọi khoảng trống và bố trí sách hết sức khoa học để người xem thuận tiện. Nhiều người yêu tiệm sách của ông bởi một điều rất đặc biệt. Những người đến với hiệu sách của ông Cần chủ yếu là sinh viên và người lao động nghèo. Gia vị khiến người ta yêu góc nhỏ thân thương này còn là ấm trà, gói cafe hay hộp kẹo, tất cả đều miễn phí.

Giữa sự huyên náo của phố phường TP.HCM, người ta nhận ra rằng, có một nơi: Cho và nhận đều mang đến hạnh phúc. Cho không có nghĩa là mất đi, mà đó là lúc chúng ta nhận được rất nhiều.

Việc Tử Tế: Lớp học đờn ca tài tử miễn phí cho trẻ em nghèo Việc Tử Tế: Lớp học đờn ca tài tử miễn phí cho trẻ em nghèo

VTV.vn - Đờn ca tài tử là 1 bộ môn nghệ thuật đặc trưng của người Nam Bộ. Để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, một lớp học đặc biệt về đờn ca tài tử miễn phí dạy cho các bé mô côi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước