Cụ bà trăm tuổi chiến thắng COVID-19

Mai Linh (Theo USN)-Thứ sáu, ngày 16/10/2020 09:50 GMT+7

VTV.vn - Bà Thein Khin không những đã khỏi bệnh mà còn không hề biết rằng mình từng nhiễm virus.

Cụ bà 100 tuổi người Myanmar, bà Thein Khin đã dành thời gian tại một trung tâm cách ly vào tháng trước sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy vậy, bà lại không có bất kỳ biểu hiện nào của căn bệnh. Bà Thein Khin cho biết mình lo lắng cho các cháu hơn, bởi cả 4 thế hệ trong gia đình bà đều nhiễm bệnh.

Ngồi trong căn nhà của mình ở Yagon, cụ bà tâm sự: “Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi ăn uống đầy đủ, tự tắm rửa và đi lại bình thường. Nếu như bị ảnh hưởng bởi virus, thì hẳn là tôi đã nằm liệt giường và rên rỉ. Thế nhưng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Tôi chẳng thấy có gì khác”.

Cụ bà trăm tuổi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Người cao tuổi thường là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước COVID-19. Rủi ro này còn cao hơn tại quốc gia kém phát triển hơn như Myanmar, nơi mà các trang thiết bị và dịch vụ y tế còn hạn chế. Quốc gia này đang chứng kiến số lượng ca nhiễm tăng vọt, mặc cho tình hình khá ổn định trước đây.

Tuy vậy, bà Thein Khin lại không lấy làm ngạc nhiên khi bản thân vượt qua COVID-19 thành công mà không chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nào. Bà nói: “Hoàn cảnh trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai còn tệ hơn nhiều. Tôi có nghe nói là đại dịch này cũng nguy hiểm và đe dọa thế giới. Thế nhưng tôi nghĩ dịch bệnh này chưa là gì cả. Dĩ nhiên là tôi lo lắng cho con cháu. Cái chết đối với tôi không phải điều ghê gớm vì tôi đã rất già rồi. Tôi đã sống sót qua khỏi những tình cảnh còn hiểm nguy và tệ hại hơn”.

Cụ bà trăm tuổi chiến thắng COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh: Reuters

Một người cháu gái của bà, Win Win Yee, kể rằng cả 10 thành viên trong gia đình đã nhiễm COVID-19. Thế nhưng may mắn là mọi người đến nay đều đã khỏe mạnh. Cả gia đình đều cảm thấy may mắn và không hề xem nhẹ sự an toàn. Cô Win Win Yee nói: “Chúng tôi vẫn rất lo sợ là có thể mình sẽ nhiễm bệnh trở lại. Vì vậy mà chúng tôi không đi đâu cả… Mọi người đều ở trong nhà thôi”.

Trước đó vào tháng 8, Myanmar chỉ mới ghi nhận 660 ca tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, con số đã tăng nhanh chóng mặt sau đó. Tính đến nay, số lượng người chết vì dịch bệnh này tại Myanmar đã vượt quá 29.000 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước