3 ngày trắng đêm, băng rừng truy bắt kẻ vượt ngục ở đèo Hải Vân

T.L (t/h)-Chủ nhật, ngày 07/06/2020 09:44 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam T10 (Quảng Ngãi).

Công an cho biết, Triệu Quân Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 22/8/2012. 

Ngày 3/6

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự đã bỏ trốn khi đang thụ án chung thân về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Đào ngũ" và "Trốn khỏi nơi giam giữ" tại Trại giam T10, thuộc Quân khu V đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Ngay sau đó, Giám thị trại giam Quân sự T10 thuộc Quân khu 5 đã ký quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Triệu Quân Sự.

Trên đường chạy trốn, khoảng 19h tối 3/6, Sự đã cướp 1 chiếc điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Hiếu, nhân viên trực gác chắn tàu hỏa tại chốt gác Núi Khởi (thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Đến 23h cùng ngày, một người dân xã Bình Chánh bị mất một chiếc xe máy.

3 ngày trắng đêm, băng rừng truy bắt kẻ vượt ngục ở đèo Hải Vân - Ảnh 1.

Xe máy nghi do phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự sử dụng bỏ lại trên đèo Hải Vân.

Ngày 4/6

Sáng 4/6, tổ công tác của 2 lực lượng công an và quân đội phát hiện đối tượng Sự điều khiển xe máy chạy lên đèo Hải Vân nên tiến hành truy đuổi. Khi đến Km 912+200 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc thì đối tượng bỏ xe máy rồi chạy vào rừng lẩn trốn.

Các lực lượng liền triển khai chốt chặn, kiểm soát tất cả các phương tiện đi ngang qua đèo. Ngoài ra, chó nghiệp vụ của các đơn vị cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ việc tìm dấu vết của đối tượng.

3 ngày trắng đêm, băng rừng truy bắt kẻ vượt ngục ở đèo Hải Vân - Ảnh 2.

Đội chó nghiệp vụ được sử dụng để truy dấu đối tượng tại rừng Hải Vân.

Từ tối 4/6, hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng... ráo riết truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự.

Ngày 5/6

Ngày 5/6, nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm của các đơn vị đã vào cuộc truy lùng các khu rừng từ đèo Hải Vân xuống làng Vân, dọc theo tuyến đường sắt đi qua khu vực này. Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo truy tìm phạm nhân.

Ngày 6/6

Ngày 6/6, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Công an TP Đà Nẵng vẫn chưa truy bắt được Triệu Quân Sự. Sau 2 ngày phong tỏa đèo Hải Vân và tìm kiếm, Công an TP Đà Nẵng đã rút bớt quân số do nghi có khả năng phạm nhân Triệu Quân Sự đã đào thoát khỏi khu vực này.

Đại tá Trần Mưu - PGĐ Công an TP Đà Nẵng - cho biết lực lượng cảnh sát công khai đã rút hết, chỉ để lại lực lượng trinh sát tiếp tục truy bắt phạm nhân. Nhiều lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông trong sáng 6/6 đã rút quân khỏi khu vực đèo Hải Vân.

3 ngày trắng đêm, băng rừng truy bắt kẻ vượt ngục ở đèo Hải Vân - Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng sử dụng flycam hỗ trợ truy tìm đối tượng t.ại các khu vực đồi rẫy ở đèo Hải Vân.

Cũng trong ngày ngày 6/6, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng bắt đầu sử dụng flycam để bay hỗ trợ truy tìm phạm nhân. Sử dụng flycam sẽ giúp cơ quan chức năng quan sát diện rộng, nhất là các khu đất trống trong rừng và trên đèo.

Ngoài bay flaycam, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang chốt các điểm đèo, băng rừng tìm kiếm phạm nhân Triệu Quân Sự, đồng thời cho tàu tuần tra dọc chân núi Hải Vân.

Triệu Quân Sự từng là chiến sĩ binh nhì thuộc Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nhưng thay vì rèn luyện, phục vụ bảo vệ Tổ quốc, Triệu Quân Sự lại mải chơi game. Đầu năm 2012, để có tiền thỏa mãn thú vui, Tiệu Quận Sự đã trốn khỏi đơn vị và cướp tài sản.

Nhiều người cho biết, ở xã Phú Cường, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên, Sự từng là người có học lực giỏi nhưng vì mê chơi game nên học chưa đến hết lớp 10 đã bỏ học. Năm 20 tuổi, Sự đi nghĩa vụ quân sự và được biên chế vào Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Tuy nhiên khi đang tại ngũ, nhiều lần Sự đã thực hiện hành vi trộm cắp.

hinh-6-15913319662791297453358

Triệu Quân Sự là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Vào đầu tháng 8/2012, Sự trốn khỏi đơn vị về Hà Nội, sống lang thang. Khi đang lang thang trên địa bàn quận Long Biên (TP Hà Nội), Sự thấy chủ quán café có nhiều đồ trang sức bằng vàng nên đã dùng con dao mang theo người đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng này lấy đi chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Đầu tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 đã tuyên phạt Triệu Quân Sự tù chung thân vì 3 tội: Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Năm 2015, khi đang thụ án tại trại giam T10 Quảng Ngãi, Sự cùng một phạm nhân cưa song sắt buồng giam tẩu thoát. Sau 1 tháng trốn trại, Sự bị cơ quan chức năng bắt khi đang chơi game tại Hà Nội và tiếp tục bị tuyên phạt về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước