Các chiến sỹ Gạc Ma hướng ra Biển Đông bái vọng 64 đồng đội

Ngọc Hà, Nguyễn Liến, Lê Tuấn, Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/03/2016 08:26 GMT+7

VTV.vn - Từ Hà Nội, 3 cựu chiến binh của trận chiến bảo vệ Gạc Ma đến từ các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình cùng hướng ra Biển Đông bái vọng 64 đồng đội của mình.

Ngày 14/3 cách đây 28 năm về trước, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc tại đảo chìm Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 28 năm đã qua, ký ức về ngày tháng bi tráng nhưng hào hùng vẫn ăn sâu trong tiềm thức những cựu chiến binh của trận chiến ngắn ngủi của buổi sáng ngày hôm ấy.

Câu chuyện của những cựu chiến binh từng tham gia vào trận chiến bi hùng ngày 14/3/1988 sẽ viết tiếp câu chuyện về lòng quả cảm, sự can trường của những người lính chấp nhận hy sinh để khẳng định, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là chính nghĩa và cao cả.

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma Đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

VTV.vn - Chiều 22/7, tại TP.HCM, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức đại lễ tưởng niệm - cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ Gạc Ma.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước