Khâm Thiên năm 1972 - Ký ức đau thương

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/12/2017 22:09 GMT+7

VTV.vn - Khâm Thiên cuối tháng 12/1972 là hiện thân của những gì đau thương nhất mà người dân Thủ đô phải hứng chịu sau trận bom rải thảm bằng B-52.

Cách đây 45 năm, phố Khâm Thiên và nhiều địa điểm của Hà Nội đã bị san phẳng trong trận bom huỷ diệt đêm 26/12/1972. Đây là đợt không kích bằng B-52, đánh dấu việc Mỹ ném bom trở lại sau lễ Giáng sinh. Cả một khu phố dài đã bị bom Mỹ san phẳng. Thế nhưng, bom B-52 đã không thể khuất phục được người Hà Nội, không thể khuất phục được ý chí của một dân tộc trong cuộc chiến bảo vệ mảnh đất của mình.

Trên phố Khâm Thiên, Hà Nội, chỉ duy nhất đài tưởng niệm là dấu tích còn sót lại sau trận bom rải thảm đêm ngày 26/12/1972. Trước đó, người dân vẫn quen gọi di tích này là "Bia Căm thù". Tấm bia được dựng chính trên nền đất từng là nhà riêng của gia đình nhạc sĩ Phú Quang và những người hàng xóm- cũng là nơi bị thiệt hại nặng nhất trong trận bom đêm hôm ấy. Ám ảnh về một Khâm Thiên tan hoang đã đi vào những sáng tác của ông, trong đó có "Em ơi Hà Nội phố".

Đêm 26/12/1972, hơn 100 máy bay B-52 đã rải thảm bom xuống Hà Nội - Một trận không kích lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam mà quân đội Mỹ triển khai đã san phẳng nhiều nơi, trong đó có Khâm Thiên- một khu vực dân cư đông đúc của Hà Nội. Trong phút chốc, vệt bom đã cướp đi mạng sống 287 người dân vô tội, 178 đứa trẻ bỗng dưng thành mồ côi.

Khâm Thiên cuối tháng 12/1972 là hiện thân của những gì đau thương nhất mà người dân Thủ đô phải hứng chịu sau trận bom rải thảm bằng B-52. Và nhà thơ Lưu Quang Vũ, trong bài thơ Khâm Thiên viết ngay sau đó đã mô tả về Khâm Thiên "Tấm màn trắng xoá/ Xé chia nhau, chít vội lên đầu/ Cả khu phố già đi hàng chục tuổi/ Những bó hương bên đường nghi ngút khói/ Những bó hương châm nát bầu trời/ Người trồng rau, chữa khoá, vá may/ Người nhặt cỏ, quét đường, lam lũ/ Từ nay chung buổi giỗ".

Sáng mai (26/12), TP Hà Nội sẽ tổ chức dâng hương tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng trong cuộc chiến 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội, tháng 12/1972.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước