Tấm lòng của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô với cách mạng

Nguyên Thủy, Đình Giáo (Đài PT-TH Quảng Trị)-Chủ nhật, ngày 08/07/2018 18:53 GMT+7

VTV.vn - Trong bản anh hùng ca Đường 9 - Khe Sanh luôn ngời sáng hình ảnh đồng bào Vân Kiều, Pa Kô một lòng son sắt với cách mạng, với Bác Hồ kính yêu.

Ngày 26/6/1946, dưới chân ngọn núi Ka Tăng giữa đại ngàn Trường Sơn của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, các già làng Vân Kiều, Pa Kô đã tổ chức lễ cắt máu, uống thề một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, nguyện lấy họ Bác Hồ làm họ chung cho cả hai dân tộc.

Giữ trọn lời thề ấy, ròng rã nhiều năm sau đó, bất chấp gian khổ, hy sinh, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô Quảng Trị, người tiếp người, nhà nối nhà xung phong lên đường tiếp lương, tải đạn, vót chông, cầm súng đánh giặc.

Tại mặt trận Đường 9 - Khe Sanh năm 1968, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 3.000 người Vân Kiều, Pa Kô đã xung phong đi dân công phục vụ chiến dịch. Tiền tuyến gọi, những đôi chân trần thoăn thoắt vượt núi, băng rừng, gùi gạo trĩu nặng trên vai, đói thì uống nước suối, ăn rau rừng, tuyệt đối không bao giờ đụng đến một hạt gạo của cách mạng. Trong ký ức của các chiến sĩ quân giải phóng, những người cha, người mẹ; những chàng trai cô gái Vân Kiều, Pa Kô hồn hậu, chân chất như cây rừng đá núi song đối với Đảng, đối với Bác Hồ, với bộ đội cách mạng thì chưa có một việc gì dù là nhỏ nhất mà họ từ nan; chưa có hiểm nguy nào khiến họ sờn lòng.

Chiến tranh đã lùi xa, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô Quảng Trị vẫn son sắt lời thề mang họ Bác Hồ năm ấy. Niềm tin, niềm tự hào, nghĩa tình thủy chung với Đảng, với cách mạng luôn như ngọn lửa cháy mãi giữa núi rừng Khe Sanh - Hướng Hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước