Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm

Lan Chi-Thứ năm, ngày 09/01/2020 06:17 GMT+7

VTV.vn - Khi Bống rơi vào tình thế nguy kịch trong ca phẫu thuật tim, Thái quyết định hiến tim cho con gái và ra đi thanh thản.

Tập 45 Hoa hồng trên ngực trái vừa lên sóng tối 8/1 đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Có lẽ sau tập phim này, mọi nỗi căm hận nhân vật Thái (Ngọc Quỳnh) của khán giả sẽ đều tan biến bởi chính hành xử của anh trong giờ phút con gái đang nguy cấp.

Mở đầu tập 45, Bống được Thái và Khuê (Hồng Diễm) đưa tới bệnh viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật tim. Dù tình trạng sức khoẻ đang ngày một xấu đi nhưng Thái vẫn không chịu nhập viện, phải đợi bằng được con gái hoàn thành ca phẫu thuật và khoẻ mạnh trở lại.

Căn bệnh ung thư dạ dày hành hạ Thái mỗi ngày, càng lúc anh càng đau đớn hơn. Thấy Thái không được ổn, Khuê nói chồng cũ cứ về nhà nghỉ ngơi, đã có cô ở bên cạnh Bống. Khuê khuyên Thái nên nói rõ bệnh tình với mẹ nhưng Thái gạt đi, anh chỉ mong mẹ mình được sống những ngày tháng yên vui. Khuê cũng mong Thái sẽ kiên trì vượt qua bệnh tật, đừng bao giờ từ bỏ cơ hội sống.

Động viên tinh thần chồng cũ, Khuê nói với Thái rằng trước đây mình đã dành khá nhiều thời gian để oán hận Thái nhưng khi suy nghĩ kỹ lại mọi việc, Khuê nhận ra nếu không có Thái, cô sẽ không được làm mẹ của hai đứa con. Khuê cũng thừa nhận nhờ Thái mà cô có động lực để thay đổi, để sống có giá trị hơn.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 1.

"Cho dù cay đắng như thế nào đi nữa thì anh vẫn là một phần trong cuộc đời của tôi. Anh là người góp phần tạo nên số phận của tôi và anh là bố của các con tôi" - Khuê trút hết nỗi lòng với chồng cũ.

Lắng nghe nỗi lòng của vợ cũ, Thái cũng thấy đau nhói trong lòng, hai mắt đỏ hoe. Thái cũng xin được ôm Khuê một lần cuối.

Khi Bống bước vào ca mổ tim, cả bà nội, bố mẹ, chú Khang (Trọng Nhân), chú Bảo (Hồng Đăng) đều ở ngoài chờ đợi và đứng ngồi không yên. Thấy các bác sĩ vội vã ra vào phòng phẫu thuật, mọi người càng thêm phần lo lắng.

Đến khi bác sĩ thông báo tin không tốt rằng có một tai biến y khoa hi hữu vô cùng hiếm gặp đã xảy ra với Bống: "Có lẽ trong lúc phẫu thuật, bọt khí đã lọt vào động mạch vành gây tắc nghẽn khiến việc bảo vệ cơ tim lúc ngừng tim để mổ không hiệu quả", ai nấy đều sửng sốt.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 2.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 3.

Bác sĩ thực hiện ca mổ tim cho Bống cũng nói rằng ê-kíp mổ đã đặt máy tuần hoàn để duy trì sự sống cho Bống nhưng phần cơ tim bị tổn thương sẽ không có khả năng hồi phục. "Hiện nay, chúng tôi đang cho chạy máy tim và phổi nhân tạo nhưng việc chạy này cũng không kéo dài lâu được" - thêm một tin xấu đến với gia đình Bống khiến ai nấy đều lo lắng.

Để Bống có thể được sống, cách duy nhất là phải tìm được trái tim phù hợp và thực hiện cấy ghép. Nhưng dù cố gắng liên hệ đến mấy, các bác sĩ cũng không tìm nguồn tim cho Bống. Cả Khuê và bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) đều đồng ý hiến tim nhưng y học không cho phép các bác sĩ được làm điều đó. Khuê như phát điên và tự đập đầu vào tường định tử tự. San và bà Hồng đã can ngăn kịp thời và giúp Khuê bình tĩnh lại.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Thái chợt nghĩ ra được cách cứu con gái. Anh vội gọi Bảo và Khang tới bàn việc. Hoá ra Thái chấp nhận ra đi sớm để đổi lấy mạng sống cho con gái. Dù Bảo và Khang không đồng tình, ra sức can ngăn nhưng Thái nói đó là cách duy nhất lúc này để cứu Bống.

"Cả cuộc đời anh đã làm rất nhiều điều sai trái nhưng đây là điều đúng đắn cuối cùng anh có thể làm được. Giúp anh! Hãy giúp tôi!" - Thái cầu xin Khang và Bảo đồng ý để mình hiến tim cho Bống.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 4.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 5.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 6.

"Ung thư có thể không chết ngay nhưng chỉ mấy tiếng nữa thôi, nếu không có một trái tim thay thế thì con bé sẽ không còn cơ hội để sống" - Thái thuyết phục Bảo và Khang.

Trước khi hiến tim, Thái cũng nhờ cậy Bảo hãy chăm sóc cho Khuê và hai con của mình. Thái mong Bảo sẽ đối xử tốt với Khuê. Thái cũng mong Khang và Bảo sẽ giữ bí mật việc mình ra đi, không được để bà Hồng, Khuê và các con của mình biết sự thật.

Dù không đành lòng nhưng cuối cùng Bảo và Khang đều đồng ý để Thái hiến tim cho Bống. Chỉ đến khi ca ghép tim thành công, Bảo mới dẫn Khuê và bà Hồng tới nơi Thái đang nằm. Cả hai đều sốc khi biết Thái đã ra đi, trái tim đang đập trong lồng ngực của Bống chính là của Thái.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 7.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 8.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 9.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 10.

Trở về nhà, Khang vẫn chưa hết đau đớn khi đã mất đi người anh trai mới nhận lại không lâu. Cái ôm cuối cùng của Thái dành cho Khang lại là trước lúc Thái qua đời. San động viên Khang phải vững vàng vì Thái đã ra đi thanh thản cũng bởi Thái biết mọi việc sau này đã có Khang gánh vác.

Về phần Khuê, nhận lại chiếc điện thoại của Thái từ tay Bảo, Khuê tự nhủ từ bây giờ sẽ phải nhớ Thái suốt đời: "Hoá ra khái niệm suốt đời thật khó hiểu. Ngày trước, khi em lấy anh Thái, em nghĩ là mình sẽ ở với anh ấy suốt đời. Khi anh ấy đuổi em ra khỏi nhà, em lại nghĩ em sẽ căm ghét anh ấy suốt đời. Còn bây giờ, em hiểu em sẽ phải nhớ anh ấy suốt đời".

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 11.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 12.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 13.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 45: Hiến tim cho Bống, Thái ra đi thanh thản như để chuộc mọi lỗi lầm - Ảnh 14.

Thái ra đi và Bống cũng được sống khoẻ mạnh sau ca ghép tim. Liệu rằng Khuê và Bảo có về chung một nhà để cùng chăm sóc Bống và Mun? Bống có đồng ý để chú Bảo chăm sóc mẹ con mình?

Câu trả lời sẽ có trong tập 46 và cũng là tập cuối Hoa hồng trên ngực trái phát sóng vào 21h40 hôm nay, 9/1, trên kênh VTV3. Mời quý vị chú ý đón xem!

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Mẹ Khuê sợ con gái 'cục Vàng vứt đi, cục Chì giữ lại' Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Mẹ Khuê sợ con gái "cục Vàng vứt đi, cục Chì giữ lại" Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Đến lúc sắp chết, Thái (Ngọc Quỳnh) mới nghĩ cho Khuê (Hồng Diễm) Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Đến lúc sắp chết, Thái (Ngọc Quỳnh) mới nghĩ cho Khuê (Hồng Diễm) Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Bảo (Hồng Đăng) thừa nhận chưa có gì sâu nặng với Khuê (Hồng Diễm) Hoa hồng trên ngực trái - Tập 44: Bảo (Hồng Đăng) thừa nhận chưa có gì sâu nặng với Khuê (Hồng Diễm)
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước