Thương nhớ ở ai – Tập 28: Tốn hy sinh, hạnh phúc đã rời khỏi Hơn mãi mãi

P.V-Thứ hai, ngày 05/02/2018 18:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã hình dung trong đầu nhưng Hơn không bao giờ sẵn sàng đón nhận nỗi đau đó. Cô đã không thể kìm được những tiếng hét khi Vạn đến báo tin Tốn đã hy sinh.

Kể từ khi trai tráng làng Đông đi bộ đội, những người ở lại làng sống trong nỗi thấp thỏm lo âu. Mỗi khi có người đạp xe mang thư báo đến, tất cả lại nhìn nhau lo lắng và sợ hãi. Những lá thư từ chiến trường hầu như không có, chỉ có những tờ giấy báo tử thỉnh thoảng lại được gửi về làng. Và lần này, một trong số đó thuộc về Hơn.

Khi Vạn tìm đến nhà, Hơn đang phơi lúa ở sân. Tiếng bước chân của Vạn khiến cô đứng sững lại và khi tiếng Vạn cất lên sau lưng Hơn, chỉ với mấy từ: "Thay mặt Ủy ban…" đã khiến tim Hơn như ngừng đập. Cô đã hét lên, như cố để không phải nghe những từ sau đó trong câu nói của Vạn: "Đừng nói nữa!".

Thương nhớ ở ai – Tập 28: Tốn hy sinh, hạnh phúc đã rời khỏi Hơn mãi mãi - Ảnh 1.

Sau đó, Hơn ngã khụy xuống sân lúa và gào lên liên tục. Tiếng hét của Hơn đau đến xé lòng. Vạn chết lặng khi nhìn người phụ nữ mà anh đã ở bên trong hơn 10 năm qua, người mà nỗi đau cô gánh luôn khiến Vạn cảm thấy anh có một phần lỗi trong đó.

Chỉ một thời gian trước đó, ngày Tốn trốn đơn vị về thăm mẹ vì tưởng mẹ ốm, Vạn đã không thể ngăn những người của hợp tác xã đến bắt Tốn. Lần đó, Hơn tưởng như đã chết đi một lần nữa. Vạn khi đó cũng rất đau lòng khi nhìn Hơn phải lìa xa con trai – niềm hạnh phúc và hy vọng duy nhất khiến cô có thể vượt qua mọi khó khăn để sống. 

Thương nhớ ở ai – Tập 28: Tốn hy sinh, hạnh phúc đã rời khỏi Hơn mãi mãi - Ảnh 2.

Vạn đau đớn nhìn hơn vật vã than khóc... Anh từng nói, sau khi Tốn bị bắt đi, rằng sao đời Hơn lại khổ đến thế. Nhiều đêm, Vạn đã muốn chạy đến với Hơn.

Tốn quyết đi bộ đội cũng vì muốn Hơn được nở mặt nở mày với làng. Nhưng cậu không biết rằng Hơn không cần tất cả những điều đó vì cô đã quen cúi mặt suốt cuộc đời mình. Cô chỉ cần Tốn mà thôi.

Một người khác ở làng Đông cũng chung nỗi buồn đau với Hơn khi nghe tin Tốn hy sinh - Đó là Đột. Trong cuộc đời cơ cực của mẹ con Hơn, Đột luôn cảm thấy mình là người có lỗi lớn. Anh từng quỳ nhiều ngày, nhiều đêm trước cổng nhà Hơn để mong nhận được sự tha thứ. Hơn đã không thể tha thứ cho Đột về việc anh đã giết chồng cô cho đến ngày Đột chèo thuyền lên tận đơn vị, nơi Tốn đóng quân, để đón Tốn về cho Hơn. Sự khúc mắc giữa cả hai cũng được gỡ bỏ từ đó – dù cuộc gặp giữa Hơn và Tốn lần đó rất ngắn ngủi.

Thương nhớ ở ai – Tập 28: Tốn hy sinh, hạnh phúc đã rời khỏi Hơn mãi mãi - Ảnh 3.

Hình ảnh này sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của Hơn.

Tốn hy sinh, hạnh phúc và hy vọng cũng rời bỏ Hơn. Cuộc đời cô chẳng còn gì nữa. Nhưng trong tim Hơn, cô không tin Tốn đã chết. Hơn vẫn ra bến sông để ngóng con trai mỗi ngày.

Thương nhớ ở ai – Tập 28: Tốn hy sinh, hạnh phúc đã rời khỏi Hơn mãi mãi - Ảnh 4.

Tập 29 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 ngày 10/2 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Thương nhớ ở ai – Tập 22: Người giết chồng Hơn thật sự là ai? Đột hay Vạn? Thương nhớ ở ai – Tập 22: Người giết chồng Hơn thật sự là ai? Đột hay Vạn?

VTV.vn - Hơn tuyên bố sẽ tha thứ cho Đột nếu nói cho cô biết ai thật sự là người đã sát hại chồng cô. Trước yêu cầu này, Đột ngập ngừng, len lén đưa mắt nhìn Vạn…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước