Chúa tể đảo đầu lâu khổng lồ và hung bạo hơn trong Kong: Skull Island

P.L-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 10:07 GMT+7

King Kong có tạo hình hoang dã và hung bạo hơn trong Kong: Skull Island

VTV.vn - Huyền thoại King Kong một lần nữa được hồi sinh trong phiên bản điện ảnh mang tên “Kong: Skull Island” với thân hình khổng lồ đầy hoang dã.

Năm 2005, bộ phim King Kong từng khiến khán giả hồi hộp đến nghẹt thở với cuộc phiêu lưu "một đi không trở lại" trên đảo đầu lâu, choáng ngợp trước sức mạnh vô địch cùng tạo hình sống động của King Kong và không khỏi xúc động đến rơi nước mắt trước tình cảm của quái thú khổng lồ dành cho cô nàng Ann Darrow (do Naomi Watts thủ vai) thánh thiện. Một lần nữa, chúa tể đảo đầu lâu lại được tái hiện trên màn ảnh trong Kong: Skull Island (tựa Việt là Kong: Đảo đầu lâu) với vóc dáng to lớn hơn, hung bạo hơn.

Bộ phim lấy bối cảnh đầu thập niên 1970, khi vệ tinh Landsat 1 của NASA phát hiện ra một hòn đảo mang hình dáng một chiếc sọ người, được bao phủ bởi những cơn giông vĩnh cửu, nơi gắn liền với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn của máy bay và tàu thuyền. Đó chính là đảo đầu lâu, là vương quốc của Kong và rất nhiều sinh vật cổ đại khổng lồ, tưởng như đã tuyệt chủng.

Chúa tể đảo đầu lâu khổng lồ và hung bạo hơn trong Kong: Skull Island - Ảnh 1.

Kong xuất hiện sừng sững như một ngọn núi

Luôn tin rằng quái vật thực sự tồn tại, Bill Randa (do John Goodman thủ vai) mượn việc tìm kiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm dựa trên kết quả vệ tinh Landsat thu được để thực hiện một hành trình, nơi mà ông biết chắc rằng các thành viên trong nhóm sẽ đối diện nhiều hiểm nguy. 

Để có thể lần theo dấu vết của quái vật mà ông tin là tồn tại trên đảo đầu lâu, Bill đã nhờ tới đại úy James Conrad (do Tom Hiddleston thủ vai), một chuyên gia trong lĩnh vực theo dấu và sinh tồn trong các khu rừng. Bên cạnh đó, đoàn thám hiểm còn có sự hỗ trợ của trung tá Preston Packard (Samuel L. Jackson), một cựu chiến binh dạn dày kinh nghiệm chiến trận. Đặc biệt, đoàn thám hiểm còn có sự góp mặt của nữ phóng viên chiến trường Mason Weaver (Brie Larson), một cô gái luôn muốn mô tả sự chân thực thông qua góc nhìn máy ảnh.

Đoàn thám hiểm tiến sâu vào lãnh địa của Kong để khảo sát địa chất mà không ngờ rằng mình đã vô tình châm ngòi một cuộc chiến không mong muốn đối với chúa tể của đảo. Chưa bao giờ tạo hình của King Kong lại to lớn như trong Kong: Skull Island

Vua của đảo đầu lâu có chiều cao tương đương với những ngọn núi trên đảo với dáng đứng thẳng như người đi cùng với sức mạnh thống trị. Tạo hình của Kong được chăm chút đến từng chi tiết với những vết sẹo lớn trên người, hậu quả từ những trận giao tranh với các quái vật khổng lồ khác và khoác trên mình bộ lông có phần hoang dã hơn. Trước những kẻ xâm lăng không báo trước, Kong trở nên hung bạo hơn, thách thức và tiêu diệt mọi kẻ thù dám phá hoại lãnh địa của mình.

Trong quá trình sinh tồn trên đảo, đoàn thám hiểm dần nhận ra Kong là vị vua đang cố gắng bảo vệ mọi sinh vật trên đảo khỏi sự tấn công của một loài quái vật hung bạo khác mang là Skull Crawler (thằn lằn sọ). Tới đây, các thành viên trong đoàn thám hiểm phải đưa ra lựa chọn là tiêu diệt Kong để trả thù cho những người đã bị chúa tể đảo đầu lâu tiêu diệt hay hợp sức với vị vua chống lại loài thằn lằn cổ đại tàn bạo.

Chúa tể đảo đầu lâu khổng lồ và hung bạo hơn trong Kong: Skull Island - Ảnh 2.

Loài thằn lằn sọ khát máu trên đảo đầu lâu

Kong: Skull Island là bộ phim bom tấn Hollywood đầu tiên quay tại Việt Nam. Người xem có thể sẽ ngỡ ngàng khi không nhận ra những khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của đảo đầu lâu trong phim lại được quay từ Ninh Bình, Quảng Bình và Hạ Long.

Chúa tể đảo đầu lâu khổng lồ và hung bạo hơn trong Kong: Skull Island - Ảnh 3.

Cảnh thiên nhiên của Việt Nam hiện ra lung linh trong Kong: Skull Island

Bộ phim được công chiếu chính thức tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 10/3.

Trailer của Kong: Skull Island

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước