Cặp lá yêu thương: Vườn hoa của mẹ

Duy Linh, Đức Dương-Thứ năm, ngày 16/06/2022 21:02 GMT+7

VTV.vn - Không có bóng dáng của đàn ông trong nhà, mọi việc nặng nhọc đều qua tay mẹ nhưng sự lạc quan luôn thường trực trên khuôn mặt của hai mẹ con Nguyễn Ngọc Minh Thư.

Từ dọc 2 bên đường vào nhà, ngoài sân, thậm chí là trong nhà, đâu đâu cũng có thể thấy những sắc hoa trong ngôi nhà của em Nguyễn Ngọc Minh Thư ở Thủ Thừa, Long An.

Cặp lá yêu thương: Vườn hoa của mẹ - Ảnh 1.

Nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ em dù gặp khuyết tật trong việc giao tiếp vẫn phải đi làm để nuôi Thư ăn học. Ngôi nhà chỉ có 2 người phụ nữ nên mọi việc lớn nhỏ đều qua bàn tay mẹ. Nhưng dù khó khăn, cũng như các bạn đồng trang lứa khác, Thư cũng vẫn có những sở thích đặc biệt của riêng mình.

Với mẹ con Thư, gia đình cũng như là kho báu luôn được bảo vệ. Tình cảm của em cũng chính là điều giúp mẹ có thêm những động lực trong cuộc sống. Như những bông hoa sen đá kiên cường, mạnh mẽ, đến một ngày, Thư sẽ trở thành một cái cây cao lớn, che chở cho gia đình mình.

Cặp lá yêu thương: Vườn hoa của mẹ - Ảnh 2.

Cuộc sống với mỗi người luôn có những điều khó khăn, nhưng ngược lại sẽ luôn có cách để chúng ta yêu đời hơn và lạc quan hơn. Khu vườn của 2 mẹ con em Minh Thư sẽ luôn ngập tràn sắc hoa như cách mà 2 mẹ con đang vươn lên trên hoàn cảnh của mình để sống nghị lực hơn và vui vẻ hơn. Quan trọng là làm thế nào để Minh Thư có thể tiếp tục được đi học, tiếp tục được đến trường, điều đó còn nhờ vào tình yêu thương của mọi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước