Đường đến trường gập ghềnh chông gai của trẻ em vùng "rốn lũ"

Hồng Phong-Thứ sáu, ngày 23/10/2020 20:21 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày mưa lũ, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt với các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản và cuốn luôn cả sách vở của nhiều học sinh vùng rốn lũ. Chẳng còn gì, đường đến trường trở nên khó khăn hơn với các em sau khi lũ đi qua.

Đợt lũ vừa rồi, nhà của em Lê Thị Liên (học sinh trường THCS thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) ngập tới gần 3m. Lũ lên quá nhanh, dù đã kịp thời thu dọn sách vở, đồ dùng học tập để chuyển lên cao, tuy nhiên khi nước lên đến nóc nhà, bố mẹ và Liên đành bỏ hết để bảo toàn tính mạng.

Đường đến trường gập ghềnh chông gai của trẻ em vùng rốn lũ - Ảnh 1.

Những cuốn sách ướt sũng, vở đã nhòa chữ của trẻ em vùng lũ

Những gì ít ỏi còn lại của chị em Liên là sách ướt sũng, vở đã nhòa chữ. Biết là khó có thể sử dụng lại nhưng cả hai chị em vẫn cố gắng vớt vát, bởi gia sản của bố mẹ cũng không còn gì nhiều.

Cơn lũ vừa qua đã xô đổ mọi kỷ lục từ trước đến nay, khiến hơn 95.000 ngôi nhà ở Quảng Bình chìm trong biển nước. Hậu quả kéo theo là hàng nghìn em học sinh lâm vào cảnh ngộ như Liên. Thêm vào đó, hệ thống trường lớp cũng bị hư hại nhiều. Với tình cảnh này, ngành giáo dục địa phương sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới. Ngay lúc này, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền và xã hội, có lẽ đường đến trường của các em sẽ gặp nhiều chông gai.

118 người thiệt mạng, 21 người mất tích, hơn 37.000 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lũ 118 người thiệt mạng, 21 người mất tích, hơn 37.000 ngôi nhà bị hư hỏng do mưa lũ

VTV.vn - Đây là các con số thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 23/10. Ngoài ra, tại Hà Tĩnh, 26 xã, phường vẫn đang mất điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước