Giây phút bàng hoàng, ám ảnh của nạn nhân thoát ra khỏi xe khách gặp nạn tại Tuyên Quang

Phùng Anh-Thứ ba, ngày 05/03/2024 17:21 GMT+7

VTV.vn - Sau khi thoát khỏi chiếc xe khách gặp nạn, anh Dương quên đi hết nỗi sợ mà chỉ có một suy nghĩ trong đầu: "Cần phải giúp đỡ mọi người".

Giây phút bàng hoàng, ám ảnh của nạn nhân thoát ra khỏi xe khách gặp nạn tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Chiếc xe khách biến dạng sau tai nạn thảm khốc

Đang trong quá trình hồi phục chấn thương sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội với xe ô tô container chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang vào rạng sáng ngày 5/3, anh Vũ Hùng Dương (Hải Phòng) chưa hết bàng hoàng sau khi trải qua những giây phút sợ hãi và ám ảnh nhất trong cuộc đời.

Giây phút bàng hoàng, ám ảnh của nạn nhân thoát ra khỏi xe khách gặp nạn tại Tuyên Quang - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đến thăm hỏi động viên anh Vũ Hùng Dương tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Anh Dương kể lại: "Khi tai nạn xảy ra hầu như mọi hành khách trên xe đều đang ngủ. Tôi và bạn của mình nằm ở hàng ghế cuối cùng. Tôi nhớ lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng động lớn sau đó tôi choáng váng vì có vật gì đó đập vào người".

"Tôi nhớ rất rõ, khi đó đầu óc tôi thật mơ hồ, tôi không nhìn được mọi thứ xung quanh mà chỉ nghe được những âm thanh kêu gào của những người bên cạnh. Tôi hiểu chiếc xe đã xảy ra tai nạn, tôi định thần lại bản thân, mở mắt ra và thấy bạn của mình bị thương khá nặng. Phần kính xe ô tô do va chạm đã nứt vỡ, tôi cố gắng kéo bạn về phía mình, nhưng lúc đó bản thân tôi dường như mất hết sức lực, kính xe vỡ vụn và bạn của tôi bị văng ra ngoài. Khi bạn tôi ngã xuống đường, tôi cũng được những người còn tỉnh táo trên xe hỗ trợ và thoát ra ngoài. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân xung quanh đã đến giúp đỡ tôi và những người gặp nạn trên xe" - anh Dương cho biết thêm.

Sau khi ổn định trở lại anh Dương đã cùng với người dân hỗ trợ giải cứu những người còn bị mắc kẹt trên xe. Anh Dương chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tiếp xúc với máu của người khác và nhìn thấy nhiều người bị thương như thế. Một cảnh tượng ám ảnh, trên xe lúc đó còn có những em bé 1 - 2 tuổi đang gào khóc, một người phụ nữ ôm thi thể người thân. Trong giây phút kinh khủng đó tôi đã quên hết nỗi sợ của mình, trong đầu mình chỉ nghĩ làm sao có thể giúp được mọi người thoát ra khỏi đống đổ nát. Khi được đưa đến bệnh viện, nhìn thấy chiếc quần màu trắng của mình nhuộm một màu đỏ, tôi không khỏi bàng hoàng bởi những gì vừa trải qua".

Giây phút bàng hoàng, ám ảnh của nạn nhân thoát ra khỏi xe khách gặp nạn tại Tuyên Quang - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn tại km151 - QL2, thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Trao đổi với phóng viên Thời báo VTV, chị Vũ Thanh Hòa (Tiễn Lữ, Hưng Yên) nhớ lại: "Lúc đó cả xe đang ngủ, chỉ còn bác tài xế thức. Va chạm mạnh làm cho tôi tỉnh giấc, xung quanh có người bị mắc kẹt, có người la hét tìm người thân, có người do kính vỡ bị văng ra khỏi xe. Tôi cũng hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị kẹt lại trong cabin. Tôi rất sợ hãi, lúc đó bạn của tôi đã dùng tay nhấc phần khung cabin bên trên lên để tôi có thể chui ra khỏi chỗ nằm, còn anh ấy nằm phía bên ngoài không thể chui ra được, anh ấy đã phải kéo rèm, đập vỡ cửa kính để thoát thân".

Giây phút bàng hoàng, ám ảnh của nạn nhân thoát ra khỏi xe khách gặp nạn tại Tuyên Quang - Ảnh 4.

Chị Vũ Thanh Hòa (Tiễn Lữ, Hưng Yên) đang được theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện Đa Khoa Phương Bắc.

Chị Hòa được người dân và các lực lượng cứu hộ đưa về bệnh viện Đa Khoa Phương Bắc để kiểm tra sức khoẻ. Hiện tại chị Hòa và bạn đã ổn định tâm lý và đang làm thủ tục ra viện ngay vào buổi chiều 5/3.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, sáng ngày 5/3 bệnh viện tiếp nhận 5 thi thể và 5 người bị thương trong vụ tai nạn. Trong 5 người bị thương có 1 người đã ra viện ngay trong buổi sáng, hiện tại bệnh viện đang tiếp tục điều trị cho 4 bệnh nhân, có 1 bệnh nhân tiên lượng xấu, 1 bệnh nhân ở Hà Nội được người nhà chuyển về Hà Nội điều trị, 2 bệnh nhân còn lại hiện trong tình trạng tỉnh táo, đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Còn ở bệnh viện Đa Khoa Phương Bắc, sáng ngày 5/3, bệnh viện tiếp nhận 23 nạn nhân trong vụ tai nạn, trong đó có 5 nạn nhân phải can thiệp y tế, 18 người sau khi kiểm tra sức khoẻ đã được ra viện. Đến chiều 5/3, có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, 3 bệnh nhân còn lại bị chấn động não và chấn thương phần mềm đang được điều trị tại khoa ngoại, các bác sĩ cho biết nếu sức khỏe của 3 bệnh nhân này ổn định sẽ có thể ra viện trong 1 - 2 ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước