Nữ cựu chiến binh gần 30 năm hết lòng vì người nghèo

VTV Digital-Thứ tư, ngày 26/07/2023 19:35 GMT+7

VTV.vn - Gần 30 năm qua, bà Nguyễn Thị Phương đã hỗ trợ thực phẩm cho những học sinh nghèo, người dân lao động khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Tại TP Hồ Chí Minh có một gian hàng đặc biệt - nơi luôn đầy ắp gạo, mì và những suất ăn tươm tất. Tuy nhiên, tất cả chỉ được bán với giá 0 đồng. Bà chủ của gian hàng đặc biệt này là bà Nguyễn Thị Phương - một cựu chiến binh.

Những ngày đầu mở bếp ăn, bà Phương lập tổ làm giá đỗ, muối dưa… để có tiền mua dầu, gạo giúp người nghèo. Cái tên "Bà Phương nuôi trẻ mồ côi", "bà tiên của người nghèo" cũng vì thế mà ra đời.

Nữ cựu chiến binh gần 30 năm hết lòng vì người nghèo - Ảnh 1.

Suốt 30 năm qua, bếp ăn bà Phương giúp đỡ hàng trăm người già neo đơn, cựu thanh niên xung phong mất sức lao động và đặc biệt là những học trò nghèo hiếu học có bữa ăn đủ đầy.

Nhiều học trò người dân tộc thiểu số theo bố mẹ lên TP Hồ Chí Minh sinh sống cũng được bà Phương cưu mang.

Năm nay 80 tuổi nhưng người cựu chiến binh vẫn giữ tinh thần xung phong, hàng ngày đeo khăn rằn đến bếp ăn. Bởi còn những hoàn cảnh khó khăn là bà còn chưa nghĩ đến việc nghỉ ngơi.

Phòng khám miễn phí của cựu chiến binh Phòng khám miễn phí của cựu chiến binh

VTV.vn - Bước qua những năm tháng chiến tranh đến ngày đất nước thống nhất, có những cựu chiến binh trở về cuộc sống đời thường vẫn mong muốn đóng góp sức mình cho đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước