Cặp lá yêu thương: Hy vọng của bà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/10/2019 12:43 GMT+7

VTV.vn - Dân gian có câu "Có bệnh thì vái tứ phương", bà Nguyễn Thị Tác, 60 tuổi trú tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên cũng lâm vào tình cảnh như vậy.

Tuy nhiên, chẳng phải chữa bệnh cho bản thân mà chính cho những người con của bà. Căn bệnh bà đi đâu hỏi, khám chữa nhiều nơi người ta cũng chỉ lắc đầu ái ngại. Rồi các con của bà cứ tạm biệt bà lần lượt từng người, để lại cho bà Yến Chi, đứa cháu mang niềm hy vọng tương lai của chính bà Tác.

Một ngày của bà Tác bắt đầu với khoảng thời gian làm việc bên đồng ruộng. Ở cái tuổi 60, đầu đã hai thứ tóc, bà còn đủ sức khoẻ để cấy hơn 4 xào ruộng. Năm nay nhãn Hưng Yên mất mùa, mấy xào ruộng này chính là miếng ăn duy trì cuộc sống của gia đình bà. Sau đó, bà Tác tất bật đi đón cô cháu gái duy nhất của mình - Yến Chi. Yến Chi đang học lớp 1 trường tiểu học Trần Cao gần nhà.

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, Yến Chi giờ còn là niềm hy vọng duy nhất của bà Tác vào một tương lai tươi sáng, nơi chẳng có căn bệnh lạ nào cướp những người thân của bà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước