Đội nữ lái xe Trường Sơn: Những ký ức vẹn nguyên

Đình Quân (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/07/2017 20:45 GMT+7

VTV.vn - Gần 50 năm trôi qua kể từ ngày thành lập đội nữ lái xe Trường Sơn nhưng khi ngồi trước vô lăng, họ vẫn nhớ như in những ngày tháng đầy đạn lửa năm nào.

Sau Tết Mậu Thân 1968, trên tuyến đường Trường Sơn, máy bay Mỹ tăng cường đánh phá để ngăn cản sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Ngày 18/12/1968, Bộ Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn quyết định thành lập trung đội nữ lái xe Trường Sơn, trung đội nữ duy nhất trong hai cuộc kháng chiến của đất nước, vừa làm nhiệm vụ vận tải tuyến hậu phương, vừa động viên tinh thần lái xe, bộ đội trên đường Trường Sơn. Ngày ấy không có xe đẹp như bây giờ nhưng với họ, cabin là nhà và vô lăng là vũ khí.

Hi sinh tuổi trẻ vì chiến tranh nhưng bom đạn không thể nào khuất phục được ý chí mạnh mẽ và niềm vui yêu đời của các cô gái tuổi đôi mươi, nay đã là những cụ bà ngoài 70 tuổi. Bước qua đạn bom, những người đồng đội ngày nào giờ đã là bạn thân của nhau. Dù cho cuộc sống riêng có vất vả thì tình cảm chị em cũng không hề thay đổi.

Những nữ lái xe Trường Sơn một thời đã về với đời thường nhưng trong ký ức, họ luôn tự hào về một thời hào hùng làm nên tên tuổi một đơn vị đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cựu chiến binh nỗ lực đi tìm đồng đội Cựu chiến binh nỗ lực đi tìm đồng đội Cựu chiến binh hơn 20 năm đi tìm hài cốt đồng đội Cựu chiến binh hơn 20 năm đi tìm hài cốt đồng đội 'Hộp cứu thương' đặc biệt của người cựu chiến binh "Hộp cứu thương" đặc biệt của người cựu chiến binh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước