Hoàn cảnh khốn khó của 3 người phụ nữ ở Bình Thuận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/10/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương ngày 24/10 chia sẻ câu chuyện về gia đình của em Nguyễn Thị Trúc Linh, ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Em Nguyễn Thị Trúc Linh năm nay học lớp 9, em có hai người mẹ. Một người là mẹ đẻ, người còn lại là dì ruột, thay mẹ chăm sóc em hàng ngày. 

Từ khi sinh ra đến giờ, Linh không biết mặt cha. Mẹ em cũng bị bệnh nên chỉ ở nhà, mà lúc thì nhớ, khi lại quên.

Sống ở một vùng quê nghèo khó, chỉ có kiến thức mới thay đổi được cuộc đời. Mọi tâm tư Linh luôn giữ trong lòng, chỉ chờ được sẻ chia.

Sảy cha còn chú, sảy mẹ bú dì, thế nên bà Trúc, hay còn được cô bé gọi với cái tên thân thương là dì Sáu, trở thành chỗ dựa cho cháu gái.

Bao năm nay, 3 con người ấy vẫn sống trong căn nhà nhỏ tạm bợ. Họ chưa bao giờ thôi mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc, nhiều hy vọng.

Hoàn cảnh gia đình khiến Linh trưởng thành hơn so với chúng bạn. Tạm quên đi những gánh nặng của cuộc sống, Linh vẫn đến trường hàng ngày, nơi em có thể chạm gần hơn vào ước mơ của mình.

Cặp lá yêu thương: Con mong mẹ mau khỏe Cặp lá yêu thương: Con mong mẹ mau khỏe

VTV.vn - Câu chuyện của Cặp lá yêu thương trên đây là về em Nguyễn Thị Trúc Trâm ở thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước