Cặp lá yêu thương: Hai gia đình khốn khó ở Kiên Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương ngày 5/10 chia sẻ câu chuyện về gia đình của em Mỹ Duyên và em Thái Trung Hậu ở tỉnh Kiên Giang.

7 năm qua, chiếc xuồng là phương tiện di chuyển của gia đình anh Út Em (xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Vợ chồng anh có hai người con. Mỹ Duyên - con gái của anh, bị teo nhỏ sau một trận sốt bại liệt.

Qua ngày bằng bữa cơm rau cá, toàn bộ kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào việc đi biển của anh. Ngày nhiều thì thêm qủa trứng, ngày ít thì chỉ có rau. Thứ gia vị bù đắp cho bữa ăn là sự hồn nhiên, hiếu học của 2 đứa trẻ.

Cũng trên một chiếc ghe khác, đối với gia đình em Hậu (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) nỗi lo cơm áo đổ dồn lên vai cụ bà 76 tuổi.

Cặp lá yêu thương: Nhà có 5 chị em Cặp lá yêu thương: Nhà có 5 chị em Cặp lá yêu thương: Cha và con Cặp lá yêu thương: Cha và con Cặp lá yêu thương: Ước mơ của cậu học trò nghèo Cặp lá yêu thương: Ước mơ của cậu học trò nghèo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước