Phim Thương nhớ ở ai: Nhân buông lời coi thường Vạn, Vạn chết điếng

P.V-Thứ hai, ngày 19/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều năm chịu đựng, cuối cùng Nhân cũng không nén được, buông lời cay đắng với Vạn. Cô chỉ trích anh vô dụng.

Trái ngược với hành động của bản thân trong việc bảo vệ tình yêu của mình với Nhân, Vạn luôn nói những lời mạnh mẽ khi nói về chuyện của người khác. Tiêu biểu là trong chuyện tình cảm của Nghĩa và Hạnh. Thuở cả hai mới yêu nhau và bị 2 dòng họ phản đối, Vạn đã chỉ mặt Nghĩa nói: "Tao chỉ nói với mày một câu thôi, là đàn ông mày phải là chỗ dựa cho con Hạnh. Đừng bao giờ có một chút nao núng".

Nhưng với chuyện tình cảm của bản thân, Vạn chưa bao giờ làm được điều anh khuyên người khác. Trong chuyện với Nhân, mặc dù rất yêu cô nhưng Vạn không bao giờ dám vượt qua định kiến của dân làng, sự phản đối của dòng họ Nguyễn để đến với người con gái mà mình yêu.

Vạn đi bộ đội, trở thành người hùng và về làng nhưng hơn 10 năm sau đó, sống trong cô đơn. Vạn nhìn những người phụ nữ yêu mình - từ Nhân đến Hơn - đau khổ nhưng bất lực, không thể bảo vệ họ.

Bởi thế, trong tập 30 phim Thương nhớ ở ai, khi Dâu chạy về báo tin cho Nhân rằng họ Nguyễn đang họp họ, quyết định sẽ cưới cho Nghĩa vợ 2 để sinh ra người nối dõi, Vạn lớn tiếng nói: "Chúng nó mà dám ép thằng Nghĩa bỏ con Hạnh thì tao…". Tuy nhiên, Vạn nói chưa hết câu thì đã nghe tiếng Nhân hét lớn: "Anh thì làm gì? Cả đời tôi có thấy anh dám làm cái gì đâu?".

Phim Thương nhớ ở ai: Nhân buông lời coi thường Vạn, Vạn chết điếng - Ảnh 1.

Câu nói của Nhân khiến Vạn sững người. Kể từ khi quen Nhân cho đến giờ, chưa bao giờ cô nói những lời tương tự với Vạn - ngay cả khi Nhân chủ động hẹn Vạn ra bãi vắng, tạo cơ hội cho anh bày tỏ tình cảm nhưng Vạn không dám tiến tới. Lúc đó, Nhân chỉ bực tức mà quay người bỏ đi. Vì thế, câu nói lần này của Nhân không khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào Vạn.

Còn Nhân, sau khi buông lời coi thường Vạn, sự tức giận dường như chưa nguôi bớt nên cô nói tiếp: "Đàn ông của cái làng này, các người thì dám làm cái gì?".

Vạn chết điếng khi nghe những lời Nhân nói.

Phim Thương nhớ ở ai: Nhân buông lời coi thường Vạn, Vạn chết điếng - Ảnh 2.

Tuy nhiên trong lần gặp sau đó, Vạn nói với Nhân: "Tôi cũng đang tính nổ súng đây, họ Nguyễn sắp loạn rồi. Cả thằng Nghĩa nữa... Cái thằng... Nó mà không dám đứng ra bảo vệ con Hạnh thì thật đúng là... cái thằng cắn hạt cơm không vỡ".

"Bên ấy định tháng sau sẽ cưới vợ mới cho thằng Nghĩa" - Vạn nói tiếp.

Vậy sau tất cả, Vạn có dám sống thật với tình cảm của mình, dám đến với người đàn bà anh yêu hay sẽ để cơ hội qua đi và cả đời sống trong ân hận. Như một lần nào đó Vạn đã nói với Hơn: "Tôi đã mất Nhân rồi"? Và giả như Vạn không có cái dũng cảm ấy, anh có bảo vệ được con gái của người mình yêu hay không? Có dám nổ súng trước cả dòng họ Nguyễn để chống lại tư tưởng cũ về chuyện phải có người nối dõi? Câu trả lời sẽ có trong tập Tập 31 phim Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 ngày 24/2 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Thương nhớ ở ai - Tập 27: Vạn thú nhận nhiều đêm chỉ muốn chạy đến với Hơn Thương nhớ ở ai - Tập 27: Vạn thú nhận nhiều đêm chỉ muốn chạy đến với Hơn

VTV.vn - Sau nhiều năm giữ trong lòng, cuối cùng cũng có lúc Vạn đã nói những điều anh giữ kín ấy ra với Hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước