Ấn Độ: Cứ 8 phút lại có 1 trẻ em bị mất tích

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/12/2016 18:02 GMT+7

VTV.vn - Theo Cục Điều tra tội phạm Ấn Độ, ước tính có hơn 50.000 trẻ em biến mất tại Ấn Độ mỗi năm, tương đương cứ 8 phút lại có một đứa trẻ bị mất tích.

Dư luận Ấn Độ đang xôn xao câu chuyện về một phụ nữ đòi lại công lý cho đứa con mình. Bệnh viện báo rằng con của cô Kanon Sarkar đã chết trong khi sinh ra trong khi bà mẹ này tin rằng con mình đã bị bắt cóc và bán đi. Nghi vấn này không phải không có cơ sở khi liên tiếp trong thời gian gần đây, hàng loạt các vụ bắt cóc và buôn bán trẻ sơ sinh tại bệnh viện đã bị phát giác. Điều đáng nói, có nhiều trường hợp ngay cả bác sĩ cũng tiếp tay cho loại hình tội phạm bất nhân này.

Ước tính có hơn 50.000 trẻ em bị đánh cắp tại Ấn Độ mỗi năm. Những đứa trẻ này sau đó sẽ bị bán cho các đường dây tội phạm để tuồn vào các thị trường lao động bất hợp pháp. Trẻ em nam bị bán làm nô lệ trong các ngành như dệt may, đào vàng, còn trẻ em gái bị bán làm gái mại dâm. Giá cho mỗi trẻ em nam khoảng 2.900 USD còn đối với trẻ em nữ, giá sẽ là một nửa con số này.

Riêng đối với trẻ sơ sinh, đây là món mồi ngon cho những đường dây nhận con nuôi phi pháp đang bùng nổ tại Ấn Độ. Thủ tục nhận con nuôi rườm rà, nạn quan liêu, cung không đủ cầu đã khiến ngày càng nhiều gia đình hiếm muộn tìm tới thị trường chợ đen.

Trong năm ngoái, chỉ có khoảng 3.000 ca nhận nuôi con hợp pháp được tiến hành tại Ấn Độ. Trong khi danh sách chờ xin nhận nuôi con chính thức là 12.000. Giá của mỗi đứa trẻ khi bán cho các đường dây buôn trẻ sơ sinh là khoảng 1.500 USD và khi đến tay người xin nhận nuôi, con số này có thể lên tới hơn 4.000 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước