Chuyện lạ về vị tiến sĩ bỏ phố về quê... nuôi bò

Đình Chiểu (VTV8)-Thứ năm, ngày 21/07/2016 10:20 GMT+7

VTV.vn - Từ bỏ giảng đường đại học, tiến sĩ Nguyễn Đình Đức quyết định đưa gia đình về quê khởi nghiệp bằng nghề nuôi bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, hiếu học, năm 29 tuổi, anh Nguyễn Đình Đức hoàn thành luận án tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh và trở thành giáo viên giảng dạy tại trường Đại Học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2013 anh quyết định đưa gia đình về quê khởi nghiệp bằng nghề nuôi bò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Với tư duy làm ăn khoa học, tranh thủ sự giúp đỡ của nhiều người, đến nay, tiến sĩ Nguyễn Đình Đức đã đầu tư gần 15 tỷ đồng mua các giống bò, làm chuồng trại, thuê đất, xây dựng cánh đồng cỏ tại 3 cơ sở chăn nuôi bò ở 2 huyện Phú Thiện và Chư Sê với số lượng cả 1.000 con; diện tích các đồng cỏ rộng 15 ha. Anh đã tạo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho 40 lao động người địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước