Cô gái gác ghi đêm 30 Tết

Bảo Linh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/01/2017 11:07 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều người trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới phải đón Tết một mình như cô gái gác ghi ở gác chắn Km 153+088, đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng.

Có 17 nhân viên gác ghi tại 5 gác chắn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng - Lạng Sơn, nhưng có tới 14 người là nhân viên nữ và đa số chưa lập gia đình. Gác chắn này cách biên giới Việt-Trung hơn 10 km.

Mỗi ca trực 12 tiếng, từ 6h chiều hôm trước tới 6h sáng ngày hôm sau. Năm nay là năm thứ 3, chị Lý Thị Nga không được đón giao thừa ở nhà. Qua thời khắc chuyển giao, chị vẫn làm trọn vẹn nhiệm vụ và một mình đón chuyến tàu đầu tiên của năm mới vào lúc 12h40 qua gác chắn giáp biên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước