Người đàn ông trở về nhà sau 33 năm được công nhận liệt sỹ

VTV9-Thứ hai, ngày 26/02/2018 10:47 GMT+7

VTV.vn - Người đàn ông bất ngờ trở về nhà dù đã "hy sinh" cách đây 33 năm - câu chuyện này đang gây xôn xao ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ những ngày qua.

Chưa bao giờ gia đình bà Huỳnh Thị Nía lại vui như lúc này bởi ông Trương Văn Chóng, con trai thứ sáu, được cho là đã hy sinh bất ngờ trở về.

Năm 1985, ông Chóng làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia, bị thương và bị thất lạc vào rừng, may mắn thoát chết, ông cưới vợ rồi định cư ở Campuchia.

Khoảng 8 năm nay, ông Chóng về Tây Ninh sinh sống, dù không nhớ rõ người thân nhưng trong đầu luôn hiện lên tên Trương Văn Cao. Đây là anh trai thứ tư của ông Trương Văn Chóng, sống ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Ông Chóng đã lần mò hỏi thăm người dân và bắt xe đò tìm lại gia đình.

Bà Nía cho biết, lúc gặp con bà đã ngất xỉu vì không tin đó là sự thật bởi trước đó bà đã từng khóc hết nước mắt khi cầm trên tay giấy báo tử của con. Xác định ông Chóng đã hy sinh nên từ năm 1994 đến nay, chính quyền địa phương đã thực hiện đầy đủ các chính sách cho gia đình liệt sỹ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cần Thơ cho biết, sau khi nhận được báo cáo từ huyện Thới Lai, Sở sẽ tiếp tục rà soát lại với cơ quan quân đội, nơi cấp giấy báo tử quân nhân, nếu đúng là liệt sỹ Trương Văn Chóng trở về, sẽ xin ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để có hướng xử lý tiếp theo về chế độ chính sách người có công.

Đã cất bốc được 40 hài cốt liệt sỹ tại bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị Đã cất bốc được 40 hài cốt liệt sỹ tại bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị

VTV.vn - Các lực lượng đã cất bốc được 40 hài cốt liệt sỹ tại thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước