Tri ân người lính trong dịp Tết đến, Xuân về

Ngọc Hà - Lê Nam - Văn Dương (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/02/2018 20:28 GMT+7

VTV.vn - Theo phong tục của người Việt Nam, mỗi dịp Tết, Xuân về cũng là dịp để tri ân, tưởng nhớ những người đã ngã xuống để bảo vệ cho đất nước được thái bình.

Bia tưởng niệm chiến sĩ Biệt động Sài Gòn hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 50 năm trước mới được khánh thành trước Tết Mậu Tuất trong khuôn viên Hội trường Thống nhất, TP.HCM. Trước đó, những tấm bia tưởng niệm các chiến sĩ biệt động hy sinh trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968 đã được dựng lên ở nhiều địa danh khác để ghi ơn những người đã ngã xuống.

Hòa bình trở lại với người dân Việt Nam, cứ ngỡ đây sẽ là hòa bình vĩnh viễn. Tuy nhiên, vẫn có những người lính ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ từng tấc đất biên cương. Huyện biên giới Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là địa danh từng gây nhức nhối trong tâm can bao người Việt Nam trong những năm 80 của thế kỷ trước và mãi đến năm 1989, mặt trận Vị Xuyên mới ngưng tiếng súng.

Mùa Xuân này, những người lính từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên lại lên thắp hương cho đồng đội của mình, những người đã để lại cả tuổi xuân nơi đầu sông, đầu suối. Có những trận giao tranh mà chỉ trong một ngày, một sư đoàn đã mất tới 600 người trong cuộc chiến giữ đất của tiền nhân để lại.

Tổ quốc và nhân dân mãi ghi công những con người đã nằm xuống để giữ vững biên cương, bức tường thành vững chãi, vùng phên dậu được đắp bởi máu xương và tuổi trẻ của bao thế hệ người Việt Nam.


Đoàn thanh niên Đài THVN tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ Đoàn thanh niên Đài THVN tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ

VTV.vn - Chiều 27/7, Đoàn Thanh niên Đài THVN đã thắp những nén nhang và ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước