Khoảng trống Park Ji Sung: chuyện “ngắn” và “dài”

Hoàng Chi-Thứ sáu, ngày 12/08/2011 15:00 GMT+7

Với khoảng trống Park Ji Sung, Hàn Quốc có thể ngay lập tức gặp thất bại nhưng trong các kế hoạch dài hơi, bóng đá Hàn Quốc có thể được hưởng lợi từ quyết định chia tay của Park…

Park không hề vô trách nhiệm khi chia tay ĐTQG...
Park Ji Sung đã tuyên bố từ giã ĐTQG. Lời chia tay của một huyền thoại đã để lại một khoảng trống quá lớn cho trong lòng người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc. Và khi, ĐT “xứ kim chi” gục ngã trước Nhật tới 0-3, người Hàn càng thấy Park quan trọng đến thế nào với đội bóng…
Ở châu Á, chính Nhật Bản là đối thủ lớn nhất của Hàn Quốc. Khi Nhật đối đầu với Hàn Quốc, trận đấu đem lại những cảm xúc như bất cứ trận derby kinh điển nào. Dĩ nhiên, đội bóng nào thất bại – đồng nghĩa với sự đau đớn lớn. Trận đấu với Nhật Bản vào hôm thứ Tư vừa qua của ĐT Hàn Quốc chỉ là 1 trận giao hữu nhưng dư âm của nó để lại thật khủng khiếp. Hàn Quốc đã thất bại trong tủi hổ với 3 bàn thua trắng và một diện mạo yếu ớt…
Sự thiếu sinh khí của ĐTQG ngay trong trận đấu đầu tiên thiếu Park khiến người hâm mộ nước này cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Tại “xứ kim chi”, một làn sóng đòi Park Ji Sung rút lại lời tuyên bố ĐTQG đang trở nên dữ dội. Nó làm người ta liên tưởng đến việc Zidane quay trở lại giúp ĐT Pháp dù cầu thủ tài hoa gốc Angeria đã nói lời chia tay…
Không chỉ việc thiếu Park là nguyên nhân khiến tuyến Hàn Quốc bị Nhật Bản cày nát mà lỗ hổng ở cánh mà cựu binh Lee Young-Pyo để lại cũng rất lớn. Cùng với Park, Lee Young-Pyo cũng đã chia tay ĐTQG sau nhiều năm chinh chiến. Giải đấu cuối cùng của Park và Lee chính là Asian Cup 2011 – giải đấu mà Hàn Quốc chỉ đứng thứ 3 sau khi bị chính Nhật Bản loại tức tưởi trên chấm phạt đền ở bán kết.
Trong cuộc “họp thượng đỉnh” đầu tiên giữa 2 đại diện lớn nhất của bóng đá châu Á sau Asian Cup 2011, Hàn Quốc lại một lần nữa bị bóng đá Nhật Bản bỏ xa. Khoảng cách ấy có vẻ sẽ còn ngày càng được nới rộng. Trong suốt 90 phút thi đấu của trận giao hữu, các “chiến binh Samurai” đã khiến đối thủ của mình gần như tê liệt. Đặc biệt, cánh trái của Hàn Quốc – khi vắng cả Park và Lee, đã bị Nhật Bản tập trung khai thác. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, do loạng choạng từ cánh này, hàng tiền vệ và hàng thủ của Hàn Quốc đã gần như bị phá nát. Và kết quả, như một điều tất yếu – Nhật Bản đã ghi được tới 3 bàn thắng để hạ gục đối thủ của mình.
Không thể phủ nhận Hàn Quốc đã có màn trình diễn nghèo nàn khi thiếu Park, nhưng để gọi lại cựu binh đang thi đấu trong màu áo Manchester Utd lại là một chuyện khác. Chính Park – khi tiết lộ lý do mình rời ĐTQG đã cho thấy anh là người rất có trách nhiệm với bóng đá nước nhà. Park đủ thể lực và tài năng để tiếp tục cống hiến nhưng anh muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, qua đó giúp bóng đá Hàn Quốc hướng đến những mục tiêu xa hơn trong 3-5 năm tới.
“Tôi quyết định từ giã ĐTQG để mở ra cơ hội được thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Đó là sự thay đổi tất yếu giúp bóng đá Hàn Quốc phát triển” – Park không hề “làm hàng” khi nói ra những điều như vậy. ĐTQG Hàn Quốc còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2014 và Asian Cup được tổ chức vào năm 2015 – thời điểm mà Park chắc chắn không còn sung sức. Nếu đến ngày ấy, Park mới nói lời từ giã thì hệ quả từ khoảng trống mà anh để lại còn khủng khiếp hơn.

‘ ... Anh muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ hơn như Ji Dong Won - lứa cầu thủ sẽ là nòng cốt của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2014

Trên thực tế, rất ít đội bóng đạt được sự thành công ngay từ những ngày đầu trẻ hóa đội hình. Người hâm mộ Hàn Quốc có lẽ phải kiên nhẫn khi ĐTQG tiến hành một cuộc cách mạng trong đội hình. Tại VCK Cúp bóng đá thế giới lứa tuổi U20 đang diễn ra, Hàn Quốc cũng đã trình làng những gương mặt rất tiềm năng. Ji Dong-Won 20 tuổi và Kim Young-Kwon 21 tuổi là những cầu thủ có thể trở thành những “Park Ji Sung” trong tương lai.
Trở lại thời điểm Park nói lời chia tay ĐTQG vào tháng Giêng năm nay, có rất nhiều tranh luận nguyên nhân thực sự khiến Park giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế là gì? Thực tế, ngoài chuyện muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình, thể lực của Park cũng dần suy giảm. Chấn thương mà cầu thủ của Manchester Utd gặp phải tại Asian Cup chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Park đi đến quyết định như vậy. Park muốn sự ảnh hưởng của anh đến ĐTQG ngày càng giảm dần cho đến khi trái bóng World Cup 2014 chính thức lăn trên các sân cỏ Brazil.
Park không phải là mẫu cầu thủ có thể dễ dàng đưa ra quyết định ngừng chơi cho màu áo của tổ quốc. Anh chỉ có thể nói lên điều đó khi thấy nó thực sự khẩn thiết…
Với ĐTQG Hàn Quốc trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, ĐT nước này cũng không có sự phục vụ của Lee Chung Yong – cầu thủ đang chơi cho Bolton (bị chấn thương), Son Heung-Min (bị sốt) đang chơi cho Hamburg, Ji Dong-won đang thi đấu cho Sunderland (CLB không nhả cầu thủ). Chắc chắn với những sự vắng mặt này, sức mạnh của Hàn Quốc đã bị suy giảm đáng kể. Nhưng thật oái oăm, người hâm mộ Hàn Quốc chỉ nhớ đến việc thiếu vắng Park và họ dậy lên làn sóng đòi anh quay trở lại ĐTQG.
Hàn Quốc giờ đây đang có nhiều cầu thủ tài năng. Thời gian dành cho HLV Cho Kwang-Rae cũng không phải ít khi những mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển vẫn đang ở phía trước. Chính vì vậy, người hâm mộ Hàn Quốc cần phải bình tĩnh – thời điểm này không phải là lúc nghĩ đến các mục tiêu ngắn hạn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước