Việt Nam – Thái Lan: Chiến thắng của bản lĩnh

Đỗ Đức-Chủ nhật, ngày 25/07/2010 16:15 GMT+7

Trước một Thái Lan đồng đều cả về đội hình, thể lực và trình độ nhưng với bản lĩnh của mình, các cô gái của chúng ta cũng đã có được một chiến thắng đầu tay ở giải đấu năm nay.

Việt Nam – Thái Lan: 25-22 19-25 26-24 25-15


Cùng sở hữu một đội hình khá đồng đều cả về chiều cao cũng như trình độ, cả Thái Lan và đội chủ nhà Việt Nam đều được đánh giá cao trước khi bước vào trận đấu này. Thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng các tuyển thủ trẻ Thái Lan có trình độ nhỉnh hơn các tuyển thủ của chúng ta một chút.


Xuất quân với một đội hình là sự kết hợp giữa Ngọc Hoa, Kim Huệ, Bùi Huệ và những Trà Giang, Đỗ Thị Minh, Kim Liên… các cô gái chủ nhà có sự khởi đầu thuận lợi hơn so với đội khách đến từ Thái Lan. Nếu như Thái Lan tỏ ra khá mạnh trong những pha tấn công giữa lưới hay những pha đánh bóng ở hai biên thì các cô gái chủ nhà Việt Nam lại cực kỳ hiệu quả trong những lần tổ chức đánh nhanh của Kim Huệ, Ngọc Hoa ở các vị trí số 2 và số 3. Những pha đánh bóng từ vị trí số 2 củaThái Lan thường nhằm vào vị trí số 1 của tuyển Việt Nam, nơi mà các cô gái của chúng ta thường dâng cao và không kịp lùi về phòng thủ.


Trước lối đánh có phần khoan, phần nhặt của đối phương, những quả gõ bóng lỏng tay của Ngọc Hoa, Kim Huệ được phát huy tối đa, giành lại khá nhiều điểm số cho các cô gái chủ nhà. Bên cạnh đó còn phải kể đến những pha đánh bóng đầy uy lực của Bùi Thị Huệ, của Đỗ Thị Minh ở vị trí số 4 khiến cho hàng thủ trên lưới cũng như hàng thủ phía sau của Thái Lan gặp nhiều lúng túng. Cho dù đội khách cũng đã không ít lần khiến các cô gái của chúng ta gặp khó nhưng tuyển Việt Nam vẫn có được set thắng đầu tiên với tỷ số 25-22.


Bước vào set đấu thứ 2, cả Thái Lan và Việt Nam đều đã nhanh chóng khắc phục những yếu điểm của mình để có thể củng cố những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, các cô gái Thái Lan có vẻ có lợi thế hơn trong việc khắc phục này khi họ tận dụng khá thành công những sai lầm của các cô gái chúng ta để giành điểm số. Những Patcharee (7), Sontaya (4)…, có cơ hội để phát huy những cú đập sở trường cũng như tận dụng thành công việc bắt bước 1 không thực sự chuẩn của các cô gái chủ nhà. Trong khi đó, Thanaporn tỏ ra khá lợi hại với những cú đánh ở vị trí số 2 khiến việc phòng thủ của tuyển Việt Nam gặp phải không ít những khó khăn. Mặt khác, sự nôn nóng cũng đã khiến đội chủ nhà đánh mất điểm số ở những thời khắc khá quan trọng. Việc phòng thủ hàng sau cũng không thực sự chắc chắn như những gì diễn ra ở hiệp đấu đầu tiên, khiến cho họ thất thủ trong hiệp đấu thứ hai với tỷ số 19-25.


Chính việc để thua ở set đấu thứ 2 này đã khiến các cô gái của chúng ta quyết tâm hơn khi bước vào set đấu thứ 3. Chỉ đôi chút chuệch choạch ban đầu, hàng chắn với những Bùi Huệ, Thu Trang… được tổ chức một cách rất hiệu quả và chắc chắn. Có những lúc, hàng chắn này còn tổ chức bám chắn thành công tới 3 lần tấn công liên tiếp của đối phương. Khoảng cách điểm số vì thế cũng đã được gia tăng lên đến 5 điểm, 10-5 tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước ở set đấu thứ 3. Tuy nhiên, những lỗi lầm cá nhân trong những pha tổ chức bắt bước một hay những lần tổ chức phòng thủ đã khiến cho các cô gái của chúng ta đánh mất điểm số một cách khá đáng tiếc. Bên cạnh đó, với việc tổ chức “bịt” khá thành công mũi tấn công của Bùi Huệ, các cô gái Thái Lan đã đẩy set đấu thứ 3 lên đến đỉnh điểm khi dẫn trước tới 3 điểm. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự quyết tâm của mình, các cô gái Việt Nam đã san hòa tỷ số 24-24 trước khi vươn lên giành chiến thắng ở set đấu thứ 4 với tỷ số 26-24.


Set đấu thứ 4 được khởi đầu với sự làm chủ hoàn toàn thế trận của các cô gái Việt Nam trong những âm thanh cổ vũ không thể náo nhiệt hơn của khán giả vốn đã ngồi chật cứng nhà thi đấu Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Với sự thi đấu khá chắc chắn của Kim Liên cùng những pha đánh bóng mang thương hiệu Ngọc Hoa, Kim Huệ… các cô gái của chúng ta đã bỏ xa đội bạn tới 10 điểm, tỷ số lúc này đã là12-2. Sự sáng tạo và quyết tâm của Thu Trang ở set đấu này cũng đã góp phần không nhỏ trong việc giúp tuyển Việt Nam duy trì một khoảng cách khá an toàn về mặt tỷ số, 16-6. Bên cạnh đó còn phải kể đến những pha đánh bóng đầy thông minh của Ngọc Hoa, Kim Huệ… cùng những pha đánh đầy uy lực của Bùi Huệ, bật hàng chắn của đối phương đi ra ngoài. Cho dù mắc một số sai lầm không đáng có, nhưng các cô gái của chúng ta cũng đã giành chiến thắng ở set đấu quyết định này với tỷ số 25-15.


Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, các cô gái Việt Nam không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của các khán giả nhà mà còn vững vàng hơn với quyết tâm một lần nữa lên ngôi vương ở giải đấu này.

Suansunandha (Thái Lan) – Vingroup (Ukraine): 22-25 25-18 25-15 23-25 15-12

Bước vào trận đấu thứ 2 này cả Suansunandha (Thái Lan) và Vingroup (Ukraine) đều được giới chuyên môn và NHM đánh giá khá cao ở giải lần này, cho dù Vingroup có phần nhỉnh hơn so với Suansunandha về chiều cao và đến từ khu vực có nền bóng chuyền phát triển.


Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân hoàn toàn trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn và NHM. Cho dù có lợi thế về thể hình nhưng khi bước vào trận đấu Vingroup đã không có điều kiện phát huy sở trưởng của mình trước lối đánh bám biên đầy biến hóa của các cô gái Suansunandha. Không quá tập trung vào một vị trí nào, Suansunandha thường sử dụng những đợt tấn công biên với sự tham gia của Chutima (14) và Dueanpen (9). Nhanh nhẹn trong những lần di chuyển, mạnh mẽ trong những pha đập bóng tấn công… cả Chutima (14) và Dueanpen (9) đã khiến cho hàng thủ của Vingroup không ít lần phải rối loạn. Những quả đập xuyên hàng chắn của bộ đôi bên Suansunandha đã giúp cho đội bóng đến từ Thái Lan có những sự tự tin nhất định ở trận đấu này.


Trong khi đó, Vingroup có phần “ngợp” với lối chơi của đối phương nên đội bóng đến từ Ukraine đã không thể điều chỉnh trong việc bắt bước một, để có thể tổ chức những đợt phản công. Với việc sử dụng tay chuyền hai D.Maryna (2) rất trẻ, Vingroup đã không có được một sự phối kết hợp thực sự ưng ý trong những lần tổ chức phòng thủ và phát động tấn công. Khắc phục những gì vốn được coi là điểm yếu ở set đấu đầu tiên này, cả Suansunandha (Thái Lan) và Vingroup (Ukraine) đã cống hiến cho khán giả Đắk Lắk một hiệp đáu đầu tiên cực kỳ sôi động và hấp dẫn. Mỗi khi Suansunandha vượt lên dẫn trước là ngay lập tức Vingroup san hòa tỷ số. Và cứ thế cho đến khi tỷ số là 21-21, với lối chơi hợp lý cùng những cú bỏ nhỏ thông minh Sunasuanta đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước, để rồi giành chiến thắng ở set đấu này với tỷ số 25-22. Một phần thưởng xứng đáng cho các cô gái đến từ Thái Lan.


Bước vào set đấu thứ 2, vẫn lối chơi hiệu quả dựa trên sự nhanh nhẹn và thông minh của bộ đôi Chutima (14) và Dueanpen (9) Suansunandha (Thái Lan) vẫn là đội giành lợi thế trong những pha đôi công trên lưới. Trong khi đó,Vingroup (Ukraine) vẫn chưa thể khắc phục được những yếu điểm trong việc bắt bước một cũng như những lần dàn xếp tấn công không thực sự ưng ý. Thậm chí, đã không ít lần đội bóng đến từ Ukraine này mắc lỗi “4 chuyền”, khiến họ mất đi những điểm số, những cơ hội đáng tiếc. Tuy nhiên lúc thời điểm khó khăn nhất cũng là lúc họ biết phát huy sức mạnh sở trường của mình ở những pha tấn công đầy uy lực của Antonina (7) và Ganna (10), để vươn lên giành chiến thắng 25-18 ở set đấu thứ 2.


Set đấu thứ 3, Vingroup đã phần nào phát huy được sở trường ở những pha đập bóng trên lưới của mình khiến cho hàng chắn của Suansunandha gặp phải không ít những khó khăn. Đã không còn những lối đánh có phần đơn giản khiến đối phương dễ bắt bài mà thay vào đó là những pha đập bóng đầy uy lực, những cú bỏ nhỏ bất ngờ… giúp cho Vingroup luôn duy trì được một khoảng cách khá an toàn về mặt điểm số. Cho dù đã rất nỗ lực trong những lần tổ chức tấn công trên lưới nhưng Suansunandha vẫn chấp nhận thua set đấu thứ 3 với tỷ số 15-25.


Những tưởng việc để thua đối phương hai trận liên tiếp sẽ khiến cho các cô gái Suansunandha gặp khó khăn ở set đấu thứ 4. Thế nhưng, việc để thua 2 set liên tiếp ấy lại chính là động lực để các cô gái đến từ Thái Lan quyết tâm giành lại lợi thế ở trận đấu này. Tổ chức bám chắn tốt, phát huy tối đa những pha đánh bóng về phía cuối sân, đã có những thời điểm Suansunandha vượt lên dẫn trước Vingroup với tỷ số 16-11. Việc tổ chức phòng ngự phía sau cũng như bám chắn không tốt cộng với tâm lý nóng vội đã khiến cho các tuyển thủ Vingroup đánh mất những điểm số quan trọng trong thời khắc quyết định, để Suansunandha tiếp tục duy trì việc dẫn trước với tỷ số 21-15. Cho dù bị đối phương có cơ hội để san hòa tỷ số nhưng với một chút may mắn ở pha đánh bóng cuối cùng, Suansunandha đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút 25-23. Qua đó đưa trận đấu đến set thứ 5, vốn tốn khá nhiều sức lực.


Bước vào set đấu thứ 5, Vingroup đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước ở ngay những pha bóng đầu tiên. Thế nhưng, những lỗi lầm không đáng có trong việc chuyền hai hay tổ chức bám chắn đã khiến họ mất đi lợi thế ban đầu, để đối phương rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6 rồi 6-7. Từ đó, Suansunandha đã nhanh chóng san hòa tỷ số tới 8-8. Cho dù đã đưa tỷ số của set đấu cuối cùng này lên đến 11-11 và đối phương cũng đã mắc không ít những lỗi cá nhân, nhưng Suansunandha đành chấp nhận thất bại ở set đấu này với tỷ số 12-15.


Giành chiến thắng 3-2 với tỷ số các set 22-25 25-18 25-15 23-25 15-12 trước Suansunandha, Vingroup có được chiến thắng đầu tay một cách khá nhọc nhằn.

VTV Bình Điền Long An - Tuyển trẻ Malaysia: 25-11 25-7 25-11

Bước vào trận đấu đầu tiên của giải, VTV Bình Điền Long An có những lo lắng nhất định về nhân sự khi Ngọc Hoa, Kim Liên tập trung cho ĐTQG còn Diệu Châu, hiện đang phải nằm viện do bị sốt virus. Tuy nhiên, với sự góp mặt của hai tuyển thủ người Thái Lan Jutarat (10) và Siriporn (14), VTV Bình Điền Long An đã có được những sự củng cố kịp thời cho sự thiếu hụt nói trên.


Trở lại với trận đấu gặp Malaysia, với lợi thế về tâm lý thi đấu cùng chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả, VTV Bình Điền Long An đã giành lợi thế ngay từ những pha phát bóng đầu tiên ở trận đấu này. Chắc chắn trong phòng thủ, mạnh mẽ trong tấn công, đặc biệt là mũi tấn công có sự góp mặt của Jutarat (10) và Siriporn (14), các cô gái đến từ Long An đã liên tiếp khiến cho đội bạn mắc lỗi trong những pha bắt bước một hay những pha tổ chức phản công.

Với sự linh hoạt của cây chuyền hai Lê Thị Ánh Nguyệt (6), Jutarat (10) và Siriporn (14) có nhiều pha tấn công từ vạch 3m hay những cú đập có trọng lượng, đưa bóng đi cắm xuống mặt sân bên phần sân đối phương hơn. Bên cạnh đó, những pha tấn công biên của Vũ Thị Kim Đính, hay những pha đánh chéo sân biến hóa của Nguyễn Thị Tuyết Hoa… khiến hàng thủ của Maylaysia không có được một phương pháp hữu hiệu để đối phó.

Pha phòng thủ bất thành của tuyển trẻ Malaysia (Ảnh Đỗ Đức)


Trong khi đó, tuyển trẻ Malaysia có vẻ “ngộp” với lối đánh của đối phương. Thế nên, họ không thể thành công trong những pha phòng thủ trên lưới, phòng thủ phía sau cũng như những lần tổ chức phản công. Không những thế, việc phát bóng hỏng cũng là vấn đề khá lớn của đội bóng đến từ quốc đảo này. Họ luôn đánh mất điểm số trong khá nhiều những lần nỗ lực để có thể giành được một lần phát bóng. Trong khi đó, do không thể theo sát được các mũi chủ công của VTV Bình Điền Long An, tuyển trẻ Malaysia tốn khá nhiều nhân lực cho việc phòng thủ trên lưới, nên không thể có nhiều nhân lực cho việc phòng thủ tuyến hai cũng như tổ chức tấn công ngay khi có cơ hội.


Giành chiến thắng một cách thuyết phục trước tuyển trẻ Malaysia với các tỷ số 25-11 25-7 25-11, VTV Bình Điền Long An đã có một sự khởi đầu thực sự thuận lợi ở VTV Ferroli Cup 2010 lần này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước