Bị treo giò 3 trận, Diego Costa vẫn bình thản

Trung KhánhCập nhật 17:41 ngày 02/02/2015

Tiền đạo đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League Diego Costa chia sẻ, anh vẫn ngủ ngon lành trong thời gian thụ án phạt treo giò 3 trận.

Lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trên tờ Sport Mail trong thời gian chấp hành án phạt treo giò 3 trận kể từ cuộc đại chiến với Liverpool, Diego Costa đã bày tỏ quan điểm cá nhân về hành vi của mình.

Ở Anh, nhiều người đã bắt đầu liên tưởng tới “quái thú” Luis Suarez – tiền đạo lắm tài nhiều tật và có những hành vi hung hãn bất thường trên sân cỏ. Tuy nhiên, tay săn bàn số 1 của Chelsea đã phủ nhận tất cả: “Sau mọi chuyện, tôi về nhà và đánh một giấc ngon lành bởi tôi chẳng có gì sai cả. Thực tế, những hành động của tôi trong trận đấu ấy là hoàn toàn không có chủ ý”.

Costa kháng án treo giò 3 trận không thành Costa kháng án treo giò 3 trận không thành

Tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã kháng án bất thành sau khi bị buộc tội cố tình giẫm vào chân tiền vệ Emre Can của Liverpool trong trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh.

Trong trận đấu với Liverpool, Diego Costa bị tố đã có những hành động hung hãn như giẫm vào chân Emre Ca, thúc cùi chỏ vào Martin Skrtel hay hàng loạt hành vi thiếu kiềm chế khác. Ban kỷ luật FA đã quyết định phạt chân sút số 19 của The Blues 3 trận. Nhưng Diego Costa một mực tin rằng mình vô tội.

Diego Costa nhiều lần va chạm với người theo kèm Skrtel.

Diego Costa nhiều lần va chạm với người theo kèm Skrtel.

Tình huống Diego Costa bị tố cố tình giẫm vào chân Can.

Tình huống Diego Costa bị tố cố tình giẫm vào chân Can.

“Xem lại băng hình mọi người có thể thấy rõ tôi đã hành động vô thức. Nhưng đó là án phạt và tôi phải chấp nhận. Tôi không phải là một thiên thần nhưng lúc nào tôi cũng chơi với phong cách ấy, trước đây và bây giờ cũng vậy. Thậm chí, bên ngoài sân cỏ, tôi cũng thế. Đó là tính cách của tôi và mọi người sẽ hiểu và thông cảm”, Diego Costa chia sẻ.

Cũng trong cuộc trò chuyện, nói về tính cách của mình, tiền đạo 26 tuổi người Brazil cũng hé lộ về tuổi thơ chơi bóng ngoài đường phố. Chính điều này đã tạo nên một Diego Costa mạnh mẽ, nhiệt huyết và có phần hoang dã như hiện nay.

Cầu thủ sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ Lagarto, phía Bắc Brazil cho hay: “Ở Brazil, ông bố nào cũng muốn con trai mình trở thành cầu thủ bóng đá. Món quà đầu tiên các ông bố tặng con trai là tình yêu bóng đá và bố tôi cũng vậy. Sau đó, tôi chơi bóng trên đường phố, trong trường học vào mỗi buổi chiều. Tôi và bạn bè đồng trang lứa chơi bóng cho tới khi mệt nhoài và tôi trưởng thành từ bóng đá đường phố”.

“Nhưng tôi cũng nhận được giáo dục tử tế từ các thầy cô trong trường học. Mẹ tôi cũng dạy dỗ nhiều điều và tôi biết vâng lời”, Diego Costa nhấn mạnh.

Costa (phía dưới, bên phải) vắng mặt trong trận đại chiến với Man City cuối tuần qua.

Costa (phía dưới, bên phải) vắng mặt trong trận đại chiến với Man City cuối tuần qua.

Tiền đạo Diego Costa rời Brazil gia nhập CLB châu Âu đầu tiên là Brago ở Bồ Đào Nha khi mới 18 tuổi. Một năm sau đó, cây săn bàn này đầu quân cho Atletico và phiêu bạt ở nhiều đội bóng nhỏ khác trước khi trở lại tỏa sáng dưới bàn tay ma thuật của Diego Simeone. Đầu mùa giải này, tiền đạo của ĐT Brazil giành hạng Ba ở World Cup 2014 chuyển tới Stamford Bridge và trở thành tay săn bàn đáng sợ nhất Premier League.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.