Tết giản dị của VĐV cầu mây Đỗ Thị Nguyên

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:33 ngày 18/02/2018

VTV.vn - Với các VĐV, Tết có ý nghĩa thật đặc biệt. Đó ko chỉ là sự sum vầy, mà đó là còn sự đoàn tụ gia đình, nhất là với những gia đình, cả vợ và chồng đều theo thể thao.

28 Tết, Đỗ Thị Nguyên vẫn miệt mài nối mi cho khách. Công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn này cũng tốn cả tiếng đồng hồ. Rồi sau đó, cựu VĐV môn cầu mây này lại tất tả ra bưu điện để gửi nước hoa cho khách ở xa. Khá vất vả, nhưng lại là cứu cánh để Nguyên  kiếm thêm thu nhập nhất là khi Tết đã cận kề.

Năm nay, Nguyên đã chính thức giã từ sự nghiệp VĐV, nên có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình và gần gũi cậu con trai sau bao ngày xa cách.

2 vợ chồng cùng theo nghiệp thể thao nên thường xuyên xa nhà,vì thế, Tết là quãng thời gian luôn được trân trọng, là dịp hiếm hoi để cả nhà đoàn tụ.

Nguyên từng giành HCV tại Asian Beach Games ở môn cầu mây, còn chồng của cô, VĐV Nguyễn Anh Tuấn từng vô địch thế giới môn đá cầu. Trong nhà, tài sản lớn nhất là những tấm bằng khen và huy chương. Những kỉ vật này hôm nay đã được mang ra để cùng nhau ôn lại kỉ niệm.Những phút giây thật yên bình, hạnh phúc với gia đình Đỗ Thị Nguyên. Tết đôi khi thật giản dị.