Arsenal ngược dòng ngoạn mục, Alexis Sanchez vẫn nổi cơn thịnh nộ

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 16:38 ngày 04/01/2017

VTV.vn - Bất chấp việc Arsenal ghi liền 3 bàn thắng trong khoảng 20 phút cuối trận để giành lại 1 điểm từ tay Bournemouth nhưng Alexis Sanchez vẫn tỏ ra rất bực tức và thất vọng.

Arsenal có tham vọng vô địch nhưng nửa mùa giải trôi qua, vị trí trong top 4 của họ thậm chí đang bị đe dọa nghiêm trọng. Trận đấu với Bournemouth rạng sáng nay tại vòng 20 Ngoại hạng Anh được xem là 1 trận cầu "buộc phải thắng", thế nhưng Pháo thủ lại để đối thủ dẫn trước tới 3 bàn và chỉ kịp bừng tỉnh ở cuối trận, ghi liền 3 bàn để giành lại 1 điểm.

Arsenal ngược dòng ngoạn mục, Alexis Sanchez vẫn nổi cơn thịnh nộ - Ảnh 1.

Sanchez tỏ ra rất thất vọng với kết quả hòa trước Bouremouth

Ngược dòng ngoạn mục nhưng 1 điểm trước 1 đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Bournemouth chẳng khác nào thất bại. Thế nên không quá khó hiểu cho thái độ và biểu hiện của Sanchez, một người có ý chí chiến đấu rất cao, ở cuối trận. Cụ thể khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ người Chile đã bực tức ném găng tay, tỏ thái độ bực tức và vùng vằng rời sân mà không thực hiện nghi thức bắt tay đối thủ.

Arsenal ngược dòng ngoạn mục, Alexis Sanchez vẫn nổi cơn thịnh nộ - Ảnh 2.

Sanchez bực tức ném găng tay xuống đất

Chứng kiến những biểu hiện thất thường của Alexis Sanchez trong thời gian gần đây, Ban lãnh đạo Arsenal và HLV Arsene Wenger càng thêm lo ngại trong việc đàm phán ký hợp đồng mới với tiền đạo này.

Chia điểm với Bournemouth khiến Arsenal không thể đòi lại vị trí thứ ba từ tay Manchester City, thậm chí còn có nguy cơ bị đánh bật khỏi top 4 nếu Tottenham giành chiến thắng trước Chelsea trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai 5/1.

Giroud chói sáng, Arsenal giành 1 điểm từ thế bị dẫn 3 bàn Giroud chói sáng, Arsenal giành 1 điểm từ thế bị dẫn 3 bàn

VTV.vn - Phong độ chói sáng của Olivier Giroud với 2 pha kiến tạo và 1 bàn thắng đã giúp Arsenal ngược dòng ngoạn mục để giành lại 1 điểm trên sân Vitality.