Arsenal thua muối mặt, HLV Mikel Arteta xin lỗi người hâm mộ

Anh QuânCập nhật 12:15 ngày 05/04/2022

VTV.vn - Arsenal đã bỏ lõ cơ hội đoạt lại vị trí top 4 từ Tottenham sau khi để thua ê chề trước Crystal Palace ở vòng 31 Premier League với tỷ số 3-0.

Arsenal có một vị thế cực tốt trong cuộc đua Top 4 Premier League mùa này. "Pháo thủ" đang xếp thứ 5, cùng 54 điểm với đội xếp thứ tư Tottenham nhưng đá ít hơn đến hai trận.

Tuy nhiên, rạng sáng nay (5/4), Arsenal bất ngờ nhận thất bại với tỉ số 0-3 trước Crystal Palace trên sân khách Selhurst Park ở trận đấu muộn nhất vòng 30 Premier League. Thất bại này khiến niềm hi vọng giành suất dự Champions League mùa tới của Arsenal giảm sút nghiêm trọng.

Arsenal thua muối mặt, HLV Mikel Arteta xin lỗi người hâm mộ - Ảnh 1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta cho rằng màn trình diễn của đội nhà là không thể chấp nhận được, đồng thời xin lỗi người hâm mộ Arsenal vì đã để thua một cách bạc nhược như vậy trước đối thủ thành London.

"Chúng tôi chấp nhận bị chỉ trích và phải xin lỗi mọi người vì màn trình diễn kém cỏi này. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, mọi người đều muốn ở đó ủng hộ chúng tôi và ngược lại. Hôm nay chúng tôi đã chơi rất kém, đặc biệt là trong hiệp một.

Arsenal thua muối mặt, HLV Mikel Arteta xin lỗi người hâm mộ - Ảnh 2.

Tôi xin lỗi các cổ động viên. Hôm nay chúng tôi chơi quá tệ và không đủ bình tĩnh để kiểm soát trận đấu, vì vậy đó là điều tôi khó chịu nhất. Có những ngày bạn đánh mất phong độ, ngược lại đối thủ tràn đầy năng lượng và có một bầu không khí tốt, và chúng tôi không thể thoát ra" - HLV Mikel Arteta nói trên kênh Sky Sport.

Sau trận thua này, Arsenal sẽ phải đặt mục tiêu giành chiến thắng ở hai trận đấu tiếp theo với Brighton và Southampton để hi vọng có suất tham dự Champions League mùa tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

HLV Jurgen Klopp rơi lệ trong ngày chia tay Liverpool

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cuộc đua vô địch trong ngày thi đấu cuối cùng của Premier League đã không còn liên quan đến Liverpool, thế nhưng đây vẫn là một ngày đặc biệt với các CĐV The Kop.