"Góc khuất" của Aguero: Đi muộn, bất cần và kiêu ngạo

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 17:49 ngày 25/12/2016

VTV.vn - Frank Lampard vừa tiết lộ những câu chuyện thú vị về sự nghiệp cầu thủ của mình, trong đó có một "góc khuất" nho nhỏ về cựu đồng đội Sergio Aguero.

Sergio AgueroFrank Lampard từng là đồng đội của nhau trong một thời gian ngắn hồi cuối năm 2014. Lampard khi đó mới chuyển đến giải nhà nghề Mỹ và trở lại nước Anh thi đấu nhằm duy trì phong độ và thể lực. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi đó đủ để Lampard hiểu rõ về người đồng nghiệp tới từ Argentina.

Khi cùng John Terry tham dự một chương trình truyền hình của Sky Sports dịp Giáng Sinh, Lampard đã có một chia sẻ khá thú vị về "góc khuất" của "Kun" Aguero. Tài năng, cá tính là một phần, song Aguero lại có một thói quen khá xấu, đó là hay đi muộn.

Góc khuất của Aguero: Đi muộn, bất cần và kiêu ngạo - Ảnh 1.

Lampard và Aguero trên sân tập của Manchester City

"Ở Chelsea thì tôi không nhớ cụ thể, nhưng Manchester City thì có đấy. Lúc tôi ở đấy, Aguero đã bị phạt vài lần", Lampard chia sẻ khi được hỏi đâu là cầu thủ hay trễ giờ nhất mà anh từng gặp.

Không chỉ đến muộn, "El Kun" còn lững thững và tỏ ra "bất cần đời".

"Mà cậu ấy hình như chả quan tâm điều đó đâu. Cậu ấy cứ thế lững thững đến sân và có khi muộn cả 5 phút. Khi HLV bảo 'Cậu bị phạt rồi', Aguero nhoẻn miệng đáp 'Ổn thôi, đợi cuối tuần tôi sẽ lập hattrick và mọi người sẽ lại vui cả thôi'".

Góc khuất của Aguero: Đi muộn, bất cần và kiêu ngạo - Ảnh 2.

Aguero chính là tiền đạo xuất sắc nhất Premier League kể từ năm 2011 đến nay

Tất nhiên chẳng HLV nào của Manchester City lại kêu ca khi Aguero đi muộn mà vẫn cứ ghi bàn đều đặn. Từ khi chuyển đến năm 2011 đến nay, Aguero chính là tiền đạo số một Premier League với thành tích 112 bàn thắng. Bản thân Frank Lampard cũng rất phục tài của chân sút người Argentina và thói quen đi muộn âu cũng chỉ là một chi tiết thú vị khi anh nhớ về người đồng đội cũ.

Trong phần trả lời của mình, Lampard còn chia sẻ Jose Mourinho và Carlo Ancelotti chính là những HLV xuất sắc nhất mà anh từng được sát cánh, hay việc người bạn John Terry chính là hậu vệ cừ khôi mà anh khó vượt qua nhất.