"Hàng hớ" Barca từng xấu hổ không dám ra đường

H.M (dịch)Cập nhật 07:43 ngày 13/03/2018

VTV.vn - "Hàng hớ" Barcelona – Andre Gomes thừa nhận rằng bản thân đôi khi có cảm giác xấu hổ, không muốn ra khỏi nhà hay xuất hiện trên các con phố ở Barcelona.

Được khoác áo Barcelona là vinh dự đối với bất cứ ngôi sao sân cỏ nào, tuy nhiên, vô hình cái mác Los Blaugrana cũng trở thành gánh nặng mà nếu không đủ bản lĩnh vượt qua, bất cứ cầu thủ nào cũng có thể bị nghiền nát. Andre Gomes là một trường hợp như thế.

Được đưa về Nou Camp với hy vọng trở thành người thay thế Andres Iniesta trong tương lai, thế nhưng, Andre Gomes lại không đáp ứng được kỳ vọng. Tới Nou Camp từ Valencia với mức giá hơn 40 triệu Euro năm 2016 song cho tới nay Andre Gomes mới chỉ đóng góp cho Barca 3 bàn thắng trên mọi mặt trận.

Mặc dù Barca không thừa nhận thất bại trong thương vụ này khi HLV Valverde và cả người tiền nhiệm Luis Enrique trước đó đều ra sức tạo cơ hội cho Andre Gomes thế nhưng bản thân tiền vệ người Bồ Đào Nha chẳng còn mấy sự tự tin.

"Có thể không phải cách miêu tả chuẩn nhất nhưng cuộc sống của tôi tại Barca đang như địa ngục, bởi tôi bắt đầu thấy sức ép" – Andre Gomes chia sẻ - "Cảm giác mà tôi có khi thi đấu thật tệ. Nghĩ nhiều khiến tôi buồn, bởi tôi thường nghĩ về những điều tồi tệ. Dù đồng đội rất ủng hộ, mọi thứ xảy ra với tôi không được như kỳ vọng".

"Đã có hơn 1 lần tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà, mọi người nhìn về phía tôi và tôi sợ bước đi trên những con phố với sự xấu hổ đeo bám" – Gomes cho biết thêm.

Mới đây, Andre Gomes đã bị chính các culé la ó khi được vào sân thay Iniesta trong cuộc đọ sức với Atletico Madrid.