Man City có thiệt thòi khi mất Aguero?

Tuấn HiệpCập nhật 12:32 ngày 07/09/2016

VTV.vn - Những con số thống kê đang giúp các CĐV Man City thêm phần lạc quan dù mất Aguero tại derby Manchester cuối tuần này.

Man City sẽ không thể có sự phục vụ của chân sút số một Sergio Aguero trong ba trận đấu tới đây, đặc biệt là chuyến làm khách đến Old Trafford trong khuôn khổ ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Mất đi tiền đạo từng ghi 24 bàn mùa trước, hiện giữ hiệu suất “đỉnh” nhất lịch sử giải ngoại hạng, đồng thời đã 3 lần lập công mùa này, đó hẳn là một thiệt thòi không thể kể xiết với Man City. Nhưng HLV Pep Guardiola có lí do để an tâm khi nhìn vào những con số thống kê dưới đây.

Man City ra sao khi thiếu Aguero?

Man City có thiệt thòi khi mất Aguero? - Ảnh 1.

Aguero luôn duy trì phong độ cao trong nhiều năm gần đây

Mùa giải 2015/16, khi Aguero xuất phát 29 trận và ghi 24 bàn, Man City lại giành số điểm trung bình thấp hơn hẳn so với 9 trận còn lại mà “El Kun” không đá chính. Ngạc nhiên hơn nữa khi “hiện tượng” này đã xuất hiện kể từ mùa bóng trước và trước đó. Mùa 2014/15, The Citizens bất bại trong cả 8 trận mà Aguero không đá chính. Và thậm chí trong mùa 2013/14, khi Aguero gặp chấn thương và chỉ đá chính 20 trận, Man City vẫn giành thắng lợi 12/18 trận còn lại để nâng cao cúp vô địch.

Tính chung kể từ năm 2013 đến nay, Man City đã giành được trung bình 2.17 điểm trong 35 trận mà Aguero không đá chính, nhiều hơn con số trung bình 2.00 điểm trong 82 trận mà tuyển thủ người Argentina xuất phát ngay từ đầu.

Khi đối đầu với Man United

Man City có thiệt thòi khi mất Aguero? - Ảnh 2.

Hàng phòng ngự Man United luôn rất khổ sở khi phải đối đầu với Aguero

Aguero đã ghi 5 bàn trong 4 trận ra sân gần nhất trước Man United. Không hề quá nếu coi tiền đạo người Argentina là một trong những cầu thủ mà hàng phòng ngự United e ngại nhất mỗi khi phải đối đầu. Dù vậy, vẫn có những yếu tố không “ủng hộ” cho sự xuất hiện của cựu cầu thủ Atletico. Đầu năm 2014, Man City xuất sắc đánh bại United với tỉ số 3-0 ngay tại Old Trafford, trong một trận đấu mà Aguero phải theo dõi từ trên khán đài vì chấn thương. Khoảng một năm sau, khi Aguero xuất sắc lập cú đúp thì đội chủ sân Etihad lại thất bại trước Man United với tỉ số 2-4.

Ai sẽ thay thế Aguero?

Tất nhiên, những con số thống kê phía trên chỉ mang tính “động viên”, bởi HLV Pep Guardiola chẳng đời nào lại muốn “hi sinh” cầu thủ số một trước thềm trận đánh lớn đầu tiên trong mùa giải.

Trước đây khi Aguero vắng mặt, Yaya Toure chính là “nguồn cung” bàn thắng ổn định của Man City, với 17 pha lập công sau 35 trận. Nhưng Toure đã là câu chuyện của quá khứ và có lẽ sẽ chỉ ngồi cạnh Aguero trên khán đài trận này mà thôi. Trong số những lựa chọn khả dĩ còn lại, có thể kể đến Kelechi Iheanacho, cầu thủ được Pep thừa nhận là “tiền đạo số 2” trong đội hình. Cũng không thể không nhắc đến Raheem Sterling đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ bàn tay khéo léo của Pep. Ngoài ra trong tay HLV người Tây Ban Nha lúc này còn có Nolito, tiền đạo đang hòa nhập khá nhanh và đã có những bàn thắng đầu tiên trên đất Anh.

Man City có thiệt thòi khi mất Aguero? - Ảnh 3.

CĐV Man City đang rất hi vọng vào bàn tay "thiên biến vạn hóa" của Pep Guardiola

Nhưng với một chiến lược gia thừa chất sáng tạo như Pep Guardiola, những sự thay đổi theo kiểu “chân sút-thế-chân sút” xem chừng quá đơn giản. Tại Barcelona hay Bayern Munich trước đây, người ta đã rất quen với một nhân vật mang danh “số 9 ảo” được Pep “cài cắm” thêm từ hàng tiền vệ, khi trong tay ông không còn những chân sút tạo được sự tin tưởng.

Mario Gotze và Thomas Muller đã thay nhau làm điều này trong suốt hai năm qua tại Allianz Arena, trong bối cảnh Robert Lewandowski không thể thi đấu vì nhiều lí do khác nhau. Thật ngạc nhiên khi “Hùm xám” chỉ thua 1/14 trận đấu đó, và càng thú vị hơn nữa khi thất bại duy nhất là khi Pep thay Lewandowski bằng một số 9 “xịn”, Claudio Pizarro.

Dù với bất cứ phương án nào, từ “số 9 ảo”, “số 9 thật” hay một kiểu chiến thuật mới, Pep vẫn sẽ khiến trận derby Manchester tới đây thêm phần đáng chờ đợi, dù cho trận đấu đó sẽ vắng đi một ngôi sao lớn là Aguero.