Manchester United 1-1 Arsenal: Wenger hài lòng, Mourinho tiếc nuối

Tuấn HiệpCập nhật 05:16 ngày 20/11/2016

VTV.vn - Hai vị HLV của Manchester United và Arsenal đã có những cảm nhận hoàn toàn khác nhau sau trận đấu bất phân thắng bại tại Old Trafford.

Manchester UnitedArsenal đã cầm hòa nhau với tỉ số 1-1 trong trận cầu hấp dẫn của vòng 12. Thi đấu ấn tượng hơn, "Quỷ đỏ" vươn lên dẫn trước nhờ công của Juan Mata ở phút 68, trước khi Olivier Giroud bật cao đánh đầu dũng mãnh giúp "Pháo thủ" ấn định kết quả hòa. Với HLV Arsene Wenger, một điểm muộn màng đó đã là thành công với "Pháo thủ".

"Kết quả chung cuộc khá tích cực đấy chứ, nhất là trong hoàn cảnh chúng tôi bị dẫn trước khi trận đấu chỉ còn hơn chục phút", "Giáo sư" bày tỏ trên Sky Sports. "Còn lại tôi cho rằng đây là một trận đấu khá chặt, hai đội đã phòng ngự tốt".

Manchester United 1-1 Arsenal: Wenger hài lòng, Mourinho tiếc nuối - Ảnh 1.

Giroud với cái duyên của mình đã "giải cứu" Arsenal

Dù vậy, chiến lược gia người Pháp cũng phải thừa nhận đội bóng của mình đã chơi không ấn tượng như kỳ vọng.

"Chúng tôi đã chơi không đủ hay để kéo họ ra khỏi vị trí phòng ngự. Chúng tôi chuyền bóng chưa nhanh và khả năng thâm nhập vòng cấm địa của đối phương cũng chưa ổn. Dù sao thì chúng tôi cũng thể hiện được tinh thần chiến đấu để mang về một điểm".

Trái với cảm giác "xoa tay hài lòng" của HLV Arsene Wenger, "Người đặc biệt" Mourinho lại cực kì tiếc nuối khi cho rằng đội bóng của ông "kém may mắn nhất nước Anh".

"Chúng tôi là CLB thiếu may mắn nhất giải đấu này", Mourinho phát biểu. "Trước Stoke chúng tôi có thể thắng 5 hoặc 6 bàn, rồi lại hòa, trước Burnley cũng vậy. Còn hôm nay lẽ ra chúng tôi đã có thể vượt qua họ với cách biệt 2 hoặc 3 bàn rồi", Mourinho chua chát đề cập đến thành tích 3 trận hòa sân nhà liên tiếp trong khuôn khổ Premier League.

Manchester United 1-1 Arsenal: Wenger hài lòng, Mourinho tiếc nuối - Ảnh 2.

Ghi bàn trước, Manchester United có lí do để tiếc nuối

Điều khiến "Người đặc biệt" tự hào không chỉ vì thế trận nhỉnh hơn của "Quỷ đỏ", mà còn vì các học trò của ông đã không để đối thủ chơi thứ bóng đá sở trường của họ.

"Họ đã không thể là Arsenal như mọi khi. Chúng tôi đã phòng ngự quá đỉnh, cách chúng tôi gây sức ép, kiểm soát các cầu thủ của họ đều rất ấn tượng".

Nói về tình huống gây tranh cãi giữa Valencia và Monreal, dù phản ứng khá gay gắt với quyết định không thổi 11m của trọng tài Andre Marriner trong trận, nhưng Mourinho lại tỏ ra rất "hiền lành" khi 90 phút đã khép lại.

"Tôi không muốn nói về tình huống đó. Tôi có một cảm giác rất dễ chịu với ông Andre Marriner. Ông ấy là mẫu trọng tài nếu mắc sai lầm với đội bóng của tôi thì đó chỉ là một tình huống hoàn toàn vô ý".

Trận hòa chung cuộc âu cũng chỉ khiến ArsenalManchester United tự cầm chân nhau trên BXH, trong khi các đối thủ như Liverpool, Chelsea hay Manchester City sẽ trực tiếp hưởng lợi.