18h ngày 28.10 - Trực tiếp trên VTV6: U19 HAGL - U21 Thái Lan: Phá dớp về nhì

Cập nhật 00:13 ngày 28/10/2014

Được thi đấu trên sân nhà, trước 1 đối thủ không được đánh giá quá cao là U21 Thái Lan, thầy trò HLV Graechen đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu vô địch đầu tiên...

 


Như HLV Adul Rungruang đã chia sẻ, U21 Thái Lan đến tham dự giải đấu này với thành phần không phải là mạnh nhất, khi những cái tên xuất sắc nhất của họ đều đang bận tham dự Thai Premier League. Quả thực trong những trận đấu đã qua tại Cần Thơ, đội bóng xứ sở chùa Vàng không cho thấy sức mạnh vượt trội của nền bóng đá số 1 ĐNÁ, tuy nhiên họ vẫn được đánh giá cao bởi tính tập thể, giàu tính chiến đấu và lối chơi giàu kinh nghiệm. 

Ngôi sao sáng giá nhất của U21 Thái Lan là Boonkerd Chaiyasin - cầu thủ góp công lớn vào cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của thầy trò HLV Rungruang trước U21 Malaysia ở trận bán kết.

Trong khi đó về phía U19 HAGL, sau những giải đấu liên tục và căng thẳng trong thời gian ngắn vừa qua, các học trò của HLV Graechen tỏ ra khá mệt mỏi và không thể hiện được nhiều điều ở vòng bảng. Chỉ đến trận bán kết trước các đàn anh U21 Việt Nam, lối chơi mới có phần khởi sắc với cảm hứng chơi bóng đế từ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh...

Đặc biệt, màn thể hiện khá tốt của thủ môn Phạm Văn Tiến đang khiến nỗi lo ở vị trí trọng yếu này giảm bớt, trong khi sự trở lại của Đông Triều cũng giúp  hàng phòng ngự của U19 HAGL tìm lại sự chắc chắn.

Trong thời gian vừa qua, U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ trẻ HAGL đã không ít lần vượt qua các đối thủ đến từ Thái Lan, thế nên trong trận chung kết thứ tư liên tiếp, và trước 1 đối thủ vừa sức, thầy trò HLV Graechen đang có cơ hội tốt để phá dớp 'Vua về nhì'.

Đội hình dự kiến:

U19 HAGL: Phạm Văn Tiến, Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Lê Đức Lương, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

U21 Thái Lan: Sahawit Khumpiam, Patipan Unop, Suphan Thongsong, Jakkapan Praisuwan, Montree Promsawat, Suwannapat Kingkaew, Tanadol Jansawang, Suriya Prungrenu, Kittipong Pathomsuk, Saharat Unsacharoen, Isariya Marom.




Ở trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 15h30 chiều nay cũng tại sân Cần Thơ, U21 Việt Nam đang muốn lấy lại hình ảnh của mình trước U21 Malaysia, sau khi thầy trò ông Phan Công Thìn đã gây thất vọng cho khán giả ở trận bán kết chơi rắn trước “đàn em” U19 HAGL.

* Nếu hòa trong 90 phút thi đấu chính thức, các đội sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút penalty.






Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)