Ngày hội bóng đá tại Pleiku

Hoàng Cường (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:57 ngày 14/01/2017

VTV.vn - Trận đấu gặp Hải Phòng là trận đấu khai màn của HAGL trên sân nhà. Chính vì vậy, các CĐV nơi đây cũng muốn biến thành ngày hội của những người yêu bóng đá Gia Lai.

Trống, bóng bay, băng rôn, pháo điện tử, cờ... Các cổ động viên HAGL, mỗi người, một chân một tay đã biến khán đài B của sân Pleiku trở nên nhộn nhịn, tất cả đang biến đây trở thành ngày hội của những người yêu bóng đá Gia Lai.

"Chúng tôi sử dụng pháo điện tử, một màn thả bóng hoành tráng với mong muốn tạo sự sôi động cho sân Pleiku".

Màn trống hội vang lên báo hiệu một mùa giải mới đã bắt đầu với những cổ động viên nơi đây. Và những quả bóng bay đã được tung lên trời với bao điều mong ước.

Trận đấu đã mở đầu đúng với những gì mà các cổ động viên HAGL mong ước, họ chiếm lĩnh thế trận và có được bàn thắng mở tỉ số do công của Đông Triều. Một pha bay người đánh đầu và khiến Đông Triều phải trả giá bằng máu. Một tinh thần thi đấu tuyệt vời của Đông Triều đã khiến các cổ động viên nhà phấn khích. Họ hò reo cổ vũ không biết mệt mỏi. Và dù phải trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, đến tiếc nuối khi 1 loạt những cơ hội bị bỏ lỡ tới nỗi buồn sau bàn thắng quyết định của Ngọc Tân. Nhưng tất cả đều không cảm thấy buồn, bởi các cầu thủ trẻ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Một CĐV của HAGL cho biết: "HAGL gặp vấn đề về khâu dứt điểm, nhưng em tin rằng, đội nhà sẽ trưởng thành hơn để có được thứ hạng tốt ở mùa giải năm nay".

Cổ động viên vẫn tin và vẫn yêu đội bóng, đó chính là tài sản quý giá nhất. Hi vọng chính tình yêu này sẽ giúp các cầu thủ trẻ của HAGL tìm lại chính mình và tìm lại chiến thắng.