Bàn gỡ của Martial hợp lệ, De Gea nên cảm thấy thất vọng

Tạ Hiển (theo Goal)Cập nhật 05:55 ngày 14/03/2016

De Gea đã không thể cản phá siêu phẩm của Payet (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Huyền thoại của Man Utd Paul Scholes đã đưa ra nhận xét khá khắt khe với thủ thành De Gea sau khi anh không thể ngăn cản siêu phẩm đá phạt của Payet.

Phút 68 ở trận tứ kết FA Cup giữa Man Utd và West Ham, Dimitri Payet đã thực hiện quả đá phạt từ khoảng cách 30m, đưa bóng đập cột dọc và bay vào lưới khiến De Gea dù nỗ lực bay người nhưng không thành công.

Thủ thành người Tây Ban Nha có nhiều pha cản phá xuất sắc trong trận đấu này và góp công lớn để Man Utd giữ tỷ số hòa 1-1 và đưa hai đội tới trận đá lại.

Martial nổ súng đúng lúc, Man Utd hẹn West Ham ở trận đá lại Martial nổ súng đúng lúc, Man Utd hẹn West Ham ở trận đá lại

VTV.vn - Tưởng như Man Utd đã gục ngã tại Old Trafford sau siêu phẩm của Payet nhưng Martial đã ghi bàn cực kỳ quan trọng để giúp Man Utd níu giữ hy vọng tại FA Cup.

Tuy nhiên, đối với một huyền thoại của Quỷ đỏ như Paul Scholes, cựu tiền vệ này trông đợi nhiều hơn ở người đàn em tài năng: “Tôi nghĩ rằng, với đẳng cấp của De Gea, cậu ấy sẽ cảm thấy thất vọng. Khi tất cả cầu thủ di chuyển sát vòng cấm, tôi đã nghĩ đến một quả đá phạt trực tiếp kiểu Ronaldo. Lực sút không mạnh và xoáy nhưng tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn có thể đổ người và ngăn cản bàn thắng ấy”.

Bên cạnh đó, Scholes cũng đưa ra ý kiến về bàn gỡ hòa gây tranh cãi của Martial khi Schweinsteiger đã làm ngã thủ thành Randolph bên phía West Ham: “Đã có một chút va chạm nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Herrera di chuyển và tạt bóng rất tốt, Martial cũng đã dứt điểm chính xác. Tôi nghĩ rằng, pha va chạm ở đây là không đáng kể”.

Trong khi đó, việc phải đá lại vòng tứ kết FA Cup chắc chắn không làm các CĐV Man Utd có thể hài lòng nhưng đối với HLV Van Gaal, kết quả này lại làm ông thấy hạnh phúc.

Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Hà Lan dành lời khen cho các học trò: “West Ham đã chơi tốt trước khi có bàn thắng sau một quả đá phạt tuyệt vời. Chúng tôi vừa phải thi đấu với Liverpool nhưng đã trở lại mạnh mẽ ở trận đấu này. Tôi rất hạnh phúc khi đội bóng đã thể hiện tinh thần chiến đầu sau một tuần đáng thất vọng vừa qua”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!