Chelsea lại thua: Đuổi Mourinho thay đổi được gì?

H.MCập nhật 06:06 ngày 04/10/2015

Đuổi Mourinho khó có thể là đáp án chính xác cho việc cải thiện phong độ của Chelsea.

VTV.vn - Khi Chelsea thi đấu thất bại, người ta cần một cái tên để chỉ trích, để đổ lỗi. Và dù là Mourinho đi chăng nữa thì ông cũng chẳng phải "người đặc biệt" trong chuyện này...

Chelsea đang thi đấu rất tệ, thậm chí, có thể coi là nhà ĐKVĐ chơi tệ nhất ở mùa giải họ phải bảo vệ “ngai vàng”. Những sự chỉ trích dành cho The Blues là không ngoa. Những sự phàn nàn về Jose Mourinho, không hoàn toàn vô lý. Thực tế, có quá nhiều nguyên do để khiến cho Chelsea phải trải qua một mùa giải tồi tệ - ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại.

 

Pelle chói sáng, nhấn chìm Chelsea ngay tại Stamford Bridge Pelle chói sáng, nhấn chìm Chelsea ngay tại Stamford Bridge

VTV.vn - Sau 2 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Pelle tự mình lập công nâng tỉ số lên 3-1.

 

Một mùa giải Premier League 2014/15 thành công của Chelsea không thể không có sự góp sức một hàng thủ siêu cường với những Ivanovic, Terry như bùng nổ lần cuối trước khi lụi tàn trong những năm tháng xa dần thời kỳ đỉnh cao, cộng thêm một Thibauts Courtois khao khát chứng tỏ mình là sự lựa chọn đúng đắn của Mourinho thay vì Petr Cech…

Vẫn là những con người đã giúp Mourinho mang chiếc cúp bạc Premier League về với sân Stamford Bridge sau nửa thập kỷ chờ đợi, ấy thế mà chỉ một mùa hè trôi qua, mọi chuyện thay đổi quá chóng vánh. Chelsea giờ đang ngụp lặn ở top cuối bảng xếp hạng với những thành tích vô cùng bết bát còn người ta tập trung đặt câu hỏi rằng liệu ông Abramovich sẽ kiên nhẫn với Mourinho đến bao giờ nữa?

Thực tế, Mourinho tự nhận thức được áp lực ở mùa giải mới khi đội bóng mà ông dẫn dắt giờ đã là các nhà ĐKVĐ. Và chẳng đội bóng nào không muốn đánh bại một nhà vô địch cả. Nếu có trách, điều đáng trách với Mourinho chính là việc bỏ phí cả một mùa hè lười nhác trên thị trường chuyển nhượng với không một ngôi sao đình đám nào, để rồi giờ đây lâm vào cảnh “trên bảo, dưới không nghe”.

Chúng ta có thể thấy Terry, Ivanovic chơi tệ hại ở mùa giải này, có thể thấy Eden Hazard, Oscar, Cesc Fabregas “hết phép”, tuy nhiên, không ít người quên mất đây đều là những cá nhân đã cầy ải gần như trọn vẹn không nghỉ phút nào ở Premier League 2014/15.

Khi những cái tên xuất sắc nhất của Chelsea đều đồng loạt không thể duy trì được phong độ, vô hình chung, sức ép đối với khung thành The Blues càng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Người ta cũng có thể chê bai Begovic bắt tệ nhưng nếu nhìn theo một hệ quy chiếu khác, Asmir Begovic khó lòng so sánh với một Thibauts Courtois chơi thuyết phục tới mức khiến Mourinho đồng ý chia tay Petr Cech. Và sự vắng mặt thường xuyên của thủ thành người Bỉ chính là một phần nguyên do khiến Chelsea phải đón nhận nhiều hơn những bàn thua mùa giải này. Courtois của Chelsea có gì đó giống Man Utd, khi người ta nói De Gea là 50% sức mạnh của đội bóng này, chắc ít ai lên tiếng phủ nhận.

Nên nhớ rằng, triết lý bóng đá của Mourinho là thực dụng – thực dụng cho tới chết. Nhưng ngay cả sự thực dụng trong triết lý bóng đá của Mourinho còn không được các cầu thủ áo xanh thực hiện, thua trận cũng không phải điều lạ.

Đuổi Mourinho, tốt thôi, Chelsea sẽ có thể kiếm được một HLV tài năng khác nhưng vấn đề của The Blues, như đã nói ở trên, cơ bản khó có thể vì thế mà mất đi. Điều Chelsea cần nhất, chính là nâng cấp đội hình, tuy nhiên, để làm được điều đó, The Blues phải chờ ít nhất tới tháng 1/2016. Khi ấy, The Blues còn bao nhiêu thời gian cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch Premier League? Đập đi xây lại hay ngồi lại để xem "thủng" đâu "vá" đấy? - Một bộ óc kinh doanh đại tài như tỷ phú Abramovich chắc cũng có câu trả lời cho riêng mình…

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.