Chelsea thua sốc, HLV Mourinho thấy nhục nhã ê chề

Chí HiểnCập nhật 10:42 ngày 25/01/2015

“Người đặc biệt” Jose Mourinho bày tỏ sự xấu hổ của mình về thất bại 2-4 của Chelsea trước Bradford trên sân nhà dù đã dẫn trước 2 bàn.

HLV Jose Mourinho thừa nhận rằng, ông cảm thấy hổ thẹn sau khi Chelsea bị đội bóng hạng 3 Bradford City loại khỏi FA Cup ngay tại vòng 4.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội chủ sân Stamford Bridge khi Gary Cahill và Ramires giúp Chelsea dẫn trước 2-0 ở hiệp 1. Tuy nhiên, Bradford đã làm nên điều không tưởng khi ghi liên tiếp 4 bàn để giành chiến thắng 4-2 chung cuộc. Đây cũng là lần đầu tiên “Người đặc biệt” Mourinho phải nhận 4 bàn thua trên sân nhà trong thời gian ông dẫn dắt Chelsea.

Trước trận đấu này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tuyên bố rằng, một thất bại trên sân Stamford Bridge sẽ là nỗi “ô nhục” và ông đã không ngần ngại gì khi nhắc lại điều đó sau trận thua muối mặt trên.

Phát biểu trước báo giới, HLV Mourinho cho biết: “Vào lúc này, tôi cảm thấy vui cho Bradford. Nhưng tôi tự thấy xấu hổ về trận thua này. Và tôi nghĩ các cầu thủ cũng nên có cảm giác như vậy”.

“Tôi sẽ nhắc lại câu nói của tôi hôm qua. "Nếu chúng tôi thua, đó sẽ là một nỗi nhục. Và quả thực là như thế. Thật không thể chấp nhận được khi để thua một đội hạng dưới. Nếu là phóng viên như các bạn, tôi sẽ cực lực chỉ trích HLV và cầu thủ của Chelsea. Điều này sẽ ảnh hưởng tích cực tới chúng tôi. Chúng tôi phải giành chiến thắng ở trận đấu sau” – “Người đặc biệt” chia sẻ.

Vào ngày 27/1, Chelsea sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa trên sân nhà với đối thủ Liverpool trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Capitol One Cup. Ở lượt đi, The Blues đã may mắn giành kết quả hòa 1-1 trên sân Anfield bất chấp đội chủ nhà đã có một trận đấu chơi lấn lướt.

Video diễn biến trận Chelsea - Bradford

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.