Dư âm derby Manchester: Khi sắc đỏ "rủa" màu xanh

Minh NguyễnCập nhật 06:56 ngày 13/04/2015

Man Utd đã có màn trình diễn cực thuyết phục trong ngày Man City không còn là chính mình.

VTV.vn - 6 bàn thắng tại Old Trafford, 1 chiến thắng cho Quỷ đỏ… trận derby Manchester lần thứ 169 trong lịch sử đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc...

6 bàn thắng tại Old Trafford, 1 chiến thắng cho Quỷ đỏ… Man Utd và Man City đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu quá giàu cảm xúc. Sau 90 phút ở Nhà hát của những giấc mơ, người ta sẽ còn phải nhắc tới nhiều điều.

David Moyes có thấy “ngượng” khi nhìn Fellaini chơi bóng?

Một câu hỏi được đặt ra sau trận đấu tại Old Trafford: Nếu còn chút nào quan tâm tới bóng đá Anh, liệu David Moyes có thấy chút sượng sùng khi xem lại màn trình diễn của cậu học trò cũ Marouane Fellaini? Vẫn vóc dáng lèo khèo, cái đầu xù “thương hiệu”, tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với chính anh một năm trước đó. Người ta đang dần quên đi con người bị ghét bỏ tại Man Utd, bị coi là “hàng hớ” bởi lối đá chậm chạp, không hoa mỹ nhưng cũng chẳng hiệu quả của Fellaini mà thay vào đó là ca ngợi một tiền vệ trung tâm mẫu mực.

Fellaini là bằng chứng về cách dùng người đẳng cấp của HLV Louis van Gaal.

Fellaini là bằng chứng về đẳng cấp trong cách dùng người của HLV Louis van Gaal.

Mùa này, người hâm mộ Man Utd đã phải dành quá nhiều lời khen cho sự tiến bộ vượt bậc của Fellaini. Và tại Nhà hát của những giấc mơ đêm qua, trong trận derby Manchester, màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Bỉ một lần nữa lại khiến truyền thông tốn thêm giấy mực. Làm tường, đánh chặn, kiến tạo, dứt điểm ghi bàn… Fellaini dường như “không cho” các đồng đội cơ hội thể hiện bản thân khi một mình làm hết công việc của nhiều người.

Vẫn con người ấy, nhưng chỉ sau một mùa giải lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Điều đó, phần nào đã cho thấy được tài cầm quân của HLV Louis van Gaal. Đưa Man Utd đến chiến thắng trong trận derby Manchester sau 4 lần toàn thua gần nhất, “Tulip thép” Van Gaal, rõ ràng, nên nhận được những lời tán dương từ phía người hâm mộ - dù cho Man Utd 99,99% chưa thể có danh hiệu ở mùa này.

Man City: “Tre” già mà “măng” chưa mọc

Man City đang thực sự thiếu đi lớp cầu thủ kế cận trong bối cảnh những trụ cột đang ngày một già cỗi và rệu rã.
Man City đang thực sự thiếu đi lớp cầu thủ kế cận trong bối cảnh những trụ cột đang ngày một già cỗi và rệu rã.

Vấn đề của Man City từ đầu mùa giải này đã được giới chuyên môn nói đến nhiều – đó chính là lứa tuổi trung bình của các cầu thủ cao nhì châu Âu (29,1 tuổi). Và nếu chứng kiến trọn vẹn 90 phút trận derby Manchester vừa qua, không khó để người ta nhận thấy sự già cỗi của các nhà ĐKVĐ Premier League. Những “ông lão” như David Silva (29 tuổi), Yaya Toure (31 tuổi)… hoàn toàn mất dạng trước một hàng tiền vệ khỏe hơn và trẻ hơn của Man Utd. Chính sự đứt gãy, tê liệt hoàn toàn của tuyến tiền vệ, đã khiến ý đồ mà Man City muốn thể hiện ở trận này bị phá sản hoàn toàn.

Ở tuyến dưới, thủ quân Kompany cũng đang qua thời phong độ đỉnh cao và chẳng thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình. Lẽ ra, anh đã phải rời sân sớm sau pha vào bóng thô bạo nhằm vào Daley Blind – nếu như trọng tài không nhân nhượng để tránh khiến trận derby Manchester trở nên thiếu hấp dẫn. Những người đá cùng Kompany cũng chẳng khá khẩm gì hơn: Demichelis chậm chạp như thường, Zabaleta hụt hơi trong những pha bắt tốc độ với những bóng áo đỏ hay Gael Clichy lóng ngóng mắc lỗi trong 2 bàn thua đầu tiên của Man City.

Thất bại của Man City trước Man Utd, khó có thể đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào bởi đó là trách nhiệm của toàn đội khi chẳng ai còn là chính mình như một mùa giải trước đó, lúc The Citizens đăng quang ngôi vô địch. Tình huống trung vệ trẻ Mangala ngây thơ… “phá bẫy việt vị” của đồng đội, tạo điều kiện cho Smalling băng xuống dứt điểm tung lưới Joe Hart lần thứ tư cho thấy rõ một điều: Man City vẫn chưa sẵn sàng cho sự chuyển giao thế hệ - “Tre” đã già mà “măng” còn chưa mọc.

Điềm trừ của Mark Clattenburg

Sau khi Howard Webb chính thức treo còi, Mark Clattenburg được đánh giá là “vị vua áo đen” xuất sắc bậc nhất xứ sương mù. Chẳng vậy mà vị trọng tài sinh năm 1975 được chỉ định để bắt chính trong một trận đấu đỉnh cao như trận derby thành Manchester. Tuy nhiên, thứ mà người ta nhớ về ông trong trận đấu tại Old Trafford, không gì hơn là những sai lầm của vị trọng tài này và các cộng sự.

Đầu tiên phải kể đến pha va chạm của Kompany với Daley Blind. Mặc dù tầm quan sát khá tốt nhưng trọng tài Mark Clattenburg lại như muốn “ngó lơ” cú vào bóng thô bạo của đội trưởng bên phía Man City. Đành rằng, ông không muốn phá hỏng trận cầu hấp dẫn bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ người Bỉ. Tuy nhiên, lẽ ra, ông Clattenburg hoàn toàn có thể quyết đoán hơn và rút ra một chiếc thẻ vàng ngay lập tức - trước khi khán giả trên sân phản đối dữ dội khiến ông phải hội ý với các trợ lý.

Tình huống Juan Mata được công nhận bàn thắng

Chưa hết, ông Mark Clattenburg và các trọng tài còn mắc lỗi trong việc công nhận bàn thắng của Juan Mata ở phút 67. Trước khi “xâu kim” thủ thành Joe Hart để nâng tỷ số lên thành 3-1 cho Man Utd, tiền vệ người TBN đã ở vào tư thế việt vị khi đón bóng từ đường chuyền của Rooney. Đáng nói hơn, bàn thắng của Juan Mata chính là bước ngoặt của trận đấu, khiến tinh thần thi đấu của Man City thụt giảm nghiêm trọng – và hệ quả tất yếu là một trận thua tan nát tại Old Trafford.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.