Man City 0-2 Middlesbrough: "Động đất" tại Etihad

Thể thao VTVNewsCập nhật 00:19 ngày 25/01/2015

Không ai có thể tin nổi Man City với đội hình mạnh nhất lại phải chịu thất bại ê chề trước đội bóng đã nhiều năm không thể trở lại Premier League như Middlesbrough.

Được thi đấu trên sân nhà, lại chỉ phải tiếp một đội bóng "chiếu dưới" như Middlesbrough, ít ai ngờ rằng, Man City với đội hình gần như mạnh nhất lại có thể thất bại ê chề...

Tuy phải làm khách trên sân đội bóng mạnh nhất nước Anh, thế nhưng, Middlesbrough vẫn nhập cuộc rất tự tin. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách chủ động dâng cao tìm đòn đánh phủ đầu. Dù thua kém toàn diện về mọi mặt khiến họ lép vế hơn Man City song sự nguy hiểm tiềm ẩn của Boro lại tới từ những pha phản công.

Phút 18, mành lưới Man City bất ngờ rung lên sau pha đánh đầu của Tomlin nhưng may mắn cho đội chủ nhà khi trọng tài đã thổi còi bắt lỗi việt vị. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của The Citizens đến ở phút 24 khi thủ thành Tomas Mejias phải ra tay sau cú đá trái phá của Aguero trong vòng cấm.

Sau khoảng nửa hiệp 1, áp lực mà đội chủ nhà tạo ra được gia tăng đáng kể lên phần sân đối phương. Phút 29, Mejias lại một lần nữa trổ tài, ngăn chặn cú sút tầm xa uy lực của Kolarov. Ít phút sau, Man City có cơ hội cực kỳ ngon ăn mở tỷ số nhưng không thành công bởi Boyata "mắm môi mắm lợi" dứt điểm lên trời ở khoảng cách chừng 10m.

Dù vận đen có đeo bám Man City, khó có thể phủ nhận thủ thành của Boro là người chơi hay nhất kể từ đầu trận khi liên tiếp trong các tình huống phút 37 và 39, Mejias phản xạ xuất sắc để cứu nguy cho đội nhà.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Man City bất ngờ phải trả giá. Phút 53, Boro vươn lên dẫn trước nhờ công sức đóng góp to lớn của .... Fernando. Tiền vệ người Brazil có pha chuyền về hết sức bất cẩn, buộc Caballero phải lao ra sửa sai nhưng vẫn không thể ngăn trái bóng từ từ lăn về cầu môn bỏ trống. Và rồi chính Fernando trong nỗ lực lao về cứu thua đã phá bóng trúng chân Patrick Bamford, giúp tiền đạo trẻ được Chelsea cho mượn dứt điểm tung lưới The Citizens.

Sau bàn thua, đội chủ sân Etihad điên cuồng dồn lên tấn công. Những phút cuối, thậm chí, HLV Manuel Pellegrini còn sử dụng hết 3 sự thay đổi người để tăng cường sức mạnh cho hàng công, thế nhưng, hàng thủ xuất sắc cùng một chút may mắn đã giúp mảnh lưới của Middlesbrough không một lần rung lên. Thậm chí, ở phút bù giờ, Kike còn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách, đập tan hoàn toàn hy vọng ở lại với FA Cup của Man City.

Thua đau trên sân nhà, Man City chính thức dừng bước tại vòng 4 FA Cup. Với kết quả này, chiếc ghế HLV của Manuel Pellegrini chắc chắn đang "nóng" dần lên. Và nếu tiếp tục thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch Premier League, không ai dám đảm bảo rằng, vị chiến lược gia người Chile sẽ còn trụ lại ở Etihad vào mùa giải tới. Điều "an ủi" duy nhất đối với Man City vào lúc này chính là việc Chelsea cũng vừa bị đá văng bởi "chiếu dưới" Bradford một cách tức tưởi hơn...

Kết quả các trận đấu vòng 4 FA Cup:

Đội hình thi đấu

Man City: Caballero, Zabaleta, Kompany, Boyata, Kolarov, Milner, Fernando, Navas, Silva, Jovetic, Aguero

Middlesbrough: Mejias, Friend, Ayala, Gibson, Whitehead, Adomah, Leadbitter, Clayton, Tomlin, Bamford, Vossen

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.