Man City vào tứ kết Champions League bằng trận hòa siêu tẻ nhạt

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:36 ngày 16/03/2016

Yếu tố sân nhà cùng khát khao chiến thắng không giúp Man City chơi tốt tại Etihad.

VTV.vn - Man City đã trình diễn một trận đấu vô cùng nhạt nhẽo với Dynamo Kiev trên sân nhà Etihad. Mặc dù vậy, tỷ số hòa 0-0 là đủ để đại diện nước Anh đi tiếp.

Man City vẫn ra sân với 1 đội hình tấn công và quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà Etihad dù cho đã nắm trong tay lợi thế lớn ở trận lượt đi.

Mặc dù vậy, tin xấu đã đến với The Citizens ngay đầu trận khi đội trưởng Vincent Kompany dính chấn thương (có vẻ như lại là vấn đề về gân kheo) ở phút thứ 5 và phải rời sân trên cáng cứu thương. Đáng lo hơn, một thống kê chỉ ra rằng, Man City thường giữ sạch lưới trung bình khoảng 194 phút mỗi khi trung vệ người Bỉ có mặt trên sân và con số này gấp 3 lần thành tích của họ mỗi khi Kompany không thi đấu.

Không còn cách nào khác, HLV Manuel Pellegrini buộc phải tung vào sân gương mặt dự phòng là Eliaquim Mangala. Nhưng vận đen chưa buông tha cho Man City. Phút 16, Otamendi khiến đội chủ sân Etihad lo sốt vó khi có dấu hiệu chấn thương trên sân sau pha va chạm với cầu thủ Vitaliy Buyalskiy bên phía Dynamo Kiev. Mặc dù trung vệ này có thể trở lại sân thi đấu tuy nhiên phút 24 anh cũng không còn nén đau được nữa và buộc lòng HLV Pellegrini phải cho anh rời sân.

Song, bất chấp những lợi thế trời cho khi Man City liên tục mất người, hàng công của Dynamo Kiev vẫn tỏ ra thiếu sắc bén để có thể làm nên chuyện tại Etihad. Suốt 45 phút đầu tiên của hiệp 1, đội khách không tạo được bất cứ cơ hội nguy hiểm nào đáng kể về phía khung thành Joe Hart. Thậm chí, tình huống đáng chú ý nhất trong nửa đầu trận đấu là pha bỏ lỡ khá ngon ăn của Aguero phút thứ 36. Hiệp đấu tẻ nhạt tới mức những đạo diễn của Champions League còn không đủ hình ảnh để dựng lại video những tình huống đáng chú nhất (highlights).

Man City đã cống hiến cho người hâm mộ 1 trận đấu cực tẻ nhạt dù cho đã tung ra sân đội hình mạnh nhất.
Man City đã "cống hiến" cho người hâm mộ 1 trận đấu cực tẻ nhạt dù cho đã tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Hiệp đấu thứ hai diễn ra với kịch bản không mới hơn hiệp 1. Mãi tới phút 60, Man City mới cống hiến được cho người hâm mộ một pha bóng có nét. Silva và Toure phối hợp nhịp nhàng 1 chạm trước khi mồi bóng để Aguero có thể dứt điểm. Thế nhưng đáng tiếc, tiền đạo người Argentina lại xử lý rườm rà, tạo cơ hội cho đối thủ khép góc, để rồi cú sút cuối cùng của anh không còn đe dọa được khung thành Dynamo Kiev nữa.

Phút 73, Navas ít nhất cũng giúp cải thiện màn trình diễn tẻ nhạt của 2 đội với cú dứt điểm khá nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Mặc dù vậy, thủ thành Oleksandr Shovkovskiy đã chơi tỉnh táo và cản phá thành công. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và áp lực phải ghi tới 3 bàn vào lưới Man City trong khi hàng công chơi hoàn toàn thiếu sắc bén từ đầu đã quật ngã Dynamo Kiev.

Quá ít thời gian để Dynamo Kiev làm nên chuyện. Trận đấu tẻ nhạt khép lại với tỷ số hòa 0-0. Theo đó, Man City là đội giành quyền đi tiếp nhờ tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận.

Đội hình ra sân:

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Otamendi, Clichy, Fernando, Fernandinho, Jesus Navas, Toure, Silva, Aguero.

Dự bị: Caballero, Sterling, Kolarov, Bony, Mangala, Demichelis, Manu Garcia.

Dynamo Kiev: Shovkovskiy, Vida, Khacheridi, Dragovic, Antunes, Veloso, Yarmolenko, Garmash, Buyalsky, Gusev, Teodorczyk.

Dự bị: Rudko, Danilo Silva, Yakovenko, Sydorchuk, Korzun, Gonzalez, Makarenko.