Những tài năng trẻ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại La Liga 201415

Cập nhật 17:00 ngày 23/08/2014

Mùa giải La Liga 2014/15 đã sắp khai màn. Và bên cạnh những “ông sao” như Bale, Messi, C.Ronaldo, James Rodriguez… có rất nhiều cầu thủ trẻ khác hứa hẹn cũng sẽ tỏa sáng trong mùa bóng năm nay. Sau đây là những cái tên tiềm năng nhất:

Jan Oblak – Atletico Madrid

Mọi thứ đang thay đổi chóng mặt với bản thân thủ thành 21 tuổi này. Khi bắt đầu mùa giải 2013/14 cùng Benfica, nơi quen thuộc của Jan Oblak vẫn là trên băng ghế dự bị, tuy nhiên, kể từ khi được bắt chính cho đội chủ sân Da Luz, anh đã thi đấu chói sáng và thạm chí còn dành được giải Thủ môn của năm tại giải vô địch BĐN.

 

‘ Thủ thành chỉ cao 1m86 đã khiến Atletico Madrid phải móc túi ra 16 triệu Euro để đưa về Vicente Calderon

Chính sự xuất sắc đó đã trở thành tấm vé giúp anh đến với các nhà ĐKVĐ La Liga sau khi đội bóng này không thể có lại được sự phục vụ của “người gác đền” Thibaut Courtois.

Chỉ cao 1m86, thấp hơn Courtois tuy nhiên, Jan Oblak được đánh giá là một trong những thủ thành trẻ tuổi hàng đầu châu Âu hiện nay. Và không phải ngẫu nhiên mà Atletico Madrid – một đội bóng rất giỏi đầu tư trên thị trường chuyển nhượng lại chịu chi ra số tiền kỷ lục 16 triệu bảng cho chữ ký của một thủ môn.

Paco Alcacer - Valencia

Paco Alcacer suýt chút nữa đã bị Bầy dơi cho mượn ở mùa giải năm ngoái, tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn may mắn được Valencia giữ lại. Quyết định tưởng chừng như sai lầm ấy của Valencia đã giúp họ phát hiện ra một tài năng đang nở rộ của đội bóng.

 

‘ Lối chơi thông minh và gọn gàng của Alcacer được ví von với "đàn anh" David Villa thuở nào

Tiền đạo trẻ người TBN này đã ghi được tổng cộng 14 bàn thắng/37 trận ra sân trong màu áo Valencia. Trong đó, đáng chú ý là cú hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Valencia trước Basel tại tứ kết Europa League 2013/14.

Nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn và sở hữu khả năng dứt điểm rất gọn gàng, chân sút từng 2 lần vô địch châu Âu trong màu áo U19 TBN, được so sánh như phiên bản mới của chân sút xuất sắc của Valencia thuở nào – David Villa. Dĩ nhiên, giờ đây, Valencia đã từ bỏ ngay ý định bán đi viên ngọc quý này và dường như Paco Alcacer sẽ có chỗ trong đội hình chính thức của Los Che.

Denis Cheryshev – Villarreal

Denis Cheryshev thuộc biên chế Real Madrid nhưng lại chưa đủ tiếng tăm để có thể cạnh tranh với các ngôi sao sáng giá của đội bóng cho một vị trí thi đấu chính thức. Chính vì lẽ đó, Denis Cheryshev đã được đem cho Sevilla mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tại CLB mới, Cheryshev dính chấn thương và chỉ có 5 lần ra sân nhưng Sevilla vẫn muốn mua đứt cầu thủ này.

 

‘ Việc Madrid không bán đi Cheryshev đang cho thấy họ đã nhìn ra tiềm năng của cầu thủ này

Dẫu vậy, Madrid không muốn bán đi sao trẻ người Nga và tiếp tục gửi anh tới Villarreal. Trong màu áo CLB mới, tiền vệ chạy cánh người Nga bắt đầu cho thấy lý do vì sao một CLB lớn như Los Blancos lại không muốn mất anh.

Từ đầu mùa hè tới giờ, Cherylshev đã thi đấu rất hay, điển hình như chiến thắng trước Swansea (giao hữu) hay trận đấu trong khuôn khổ Europa League với CLB Astana của Kazakhstan. Và cầu thủ 23 tuổi này hứa hẹn sẽ trở thành một nhân tố có thể tạo nên những sự bất ngờ trong mùa giải La Liga 2014/15 này.

Gerard Deulofeu – Sevilla

Giống Cheryshev, Gerard Deulofeu chưa thể có được nhiều cơ hội ở CLB chủ quản Barcelona và buộc phải tự khẳng định mình ở một bến đỗ tạm thời. Mùa giải trước, Deulofeu đã thi đấu khá ấn tượng tại Everton và năm nay, anh đã được trở về với La Liga để khoác áo CLB Sevilla.

 

‘ Deulofeu mang đủ phẩm chất kỹ thuật của một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona

Là một cầu thủ “xuất xưởng” từ lò đào tạo La Masia, Deulofeu được biết đến như một cầu thủ đậm chất kỹ thuật. Và sự góp mặt của anh tại Sevilla được cho là một sự bổ sung vô cùng chất lượng đối với đội bóng vùng Andalucia.

Munir El Haddadi – Barcelona

Không “hẩm hiu” như người đồng đội Deulofeu phải đi “du học” tại Sevilla, Haddadi là một trong số những ngôi sao hiếm hoi ở tuổi 18 được khoác lên mình chiếc áo đấu của Barcelona. Bất chấp sự xuất hiện của hàng loạt những ngôi sao hàng đầu thế giới như Luis Suarez, Messi, Neymar… tại Nou Camp, Haddadi thậm chí đang cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm đối với những đàn anh “cộm cán” kể trên.

 

‘ Haddadi là một trong số những cầu thủ hiếm hoi ở tuổi 18 được khoác áo Barcelona A

Sinh ra tại Madrid tuy nhiên cầu thủ người TBN gốc Ma-rốc lại chọn gia nhập đội bóng Rayo Majadahonda khi mới 15 tuổi và tại đây, anh ghi được tới 32 bàn/29 trận. Nhận thấy tài năng của cầu thủ trẻ này, Barcelona đã nhanh tay chiêu mộ anh và đưa về học viện bóng đá La Masia năm 2011.

Haddadi chỉ mới chính thức trình làng cho Barca B mùa giải trước và ghi được 4 bàn/11 lần ra sân tại Segunda. Mùa giải năm nay, anh được Luis Enrique đôn lên đội 1. Không phụ lòng ông thầy mới, Haddadi đã thi đấu rất ấn tượng trong tour du đấu mùa hè của Los Blaugrana. Anh chính là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong đội hình Barcelona trong mùa hè với qua với 4 bàn thắng.

M.H