Real Madrid sắp trắng tay: Lỗi tại ai?

Tạ HiểnCập nhật 22:33 ngày 14/05/2015

Ronaldo và đồng đội chuẩn bị kết thúc mùa giải với hai bàn tay trắng

VTV.vn - Sau một mùa giải vinh quang vào năm ngoái, Real Madrid đã gây nên thất vọng lớn cho các CĐV khi gần như đã dừng bước ở mọi cuộc đua danh hiệu.

Mùa giải coi như đã hết với Real

Trận hòa 1-1 với Juventus đã chấm dứt tham vọng bảo vệ chức vô địch Champions League mùa nay của Real Madrid. Quả đá phạt đền thành công của Ronaldo chỉ mang niềm vui cho các Madridista khoảng 50 phút trước khi “người cũ” Morata lạnh lùng kết liễu bầy Kền kền trắng.

Thế nhưng, “cái chết” của Los Blancos không đến một cách đột ngột chỉ sau một trận đấu mà vận mệnh của họ đã dần trở nên mong manh qua từng vòng đấu knock-out tại Champions League.

Dù giành chiến thắng 2-0 trên sân của Schalke nhưng Real đã phải trải qua 90 phút căng thẳng khi đại diện của Đức bất ngờ giành thắng lợi 4-3 ở trận lượt về vòng 1/8 ngay tại Bernabeu. Tiếp đó, đội bóng Hoàng gia bước vào 2 trận derby sinh tử với Atletico và chỉ có thể ghi tên mình vào vòng bán kết nhờ pha lập công muộn màng của Chicharito trong bối cảnh Rojiblancos bị mất người.

Hai cuộc đọ sức với Juventus tiếp tục là nỗi ác mộng của hàng công nổi danh áo trắng. Trước một hàng phòng ngự thi đấu khoa học của tân vương Serie A, Ronaldo cùng các đồng đội hoàn toàn mất phương hướng và đành chia tay giải đấu cao nhất châu Âu cấp CLB.

Mùa giải La Liga chưa chính thức khép lại nhưng với khoảng cách 4 điểm hiện tại, Real Madrid có lẽ cũng không dám mơ đến chức vô địch sau không ít những lần mất điểm đáng trách. Ở giai đoạn lượt đi, thầy trò HLV Ancelotti vẫn giữ được đà thăng hòa kể từ khi hoàn tất La Decima vào năm ngoái. Các họng pháo hàng đầu thế giới như CR7, Benzema, Bale ghi được tới 55 bàn thắng sau 15 trận đấu đầu tiên, giúp Real Madrid vững vàng ngôi đầu.

Các Madridista đã không nhìn thấy những hình ảnh này thương xuyên ở giải đoạn sau của mùa giải

Thế nhưng, quãng nghỉ Đông vô hình chung lại khiến cỗ máy áo trắng lạc nhịp. 21 trận đấu sau đó, các Galaticos để thua tới 4 và bị cầm chân 2 lần, trong đó có trận thảm bại 0-4 trước đội bóng cùng thành phố Atletico. Trận hòa 2-2 ở vòng 36 trước Valencia coi như đã khép lại chiến dịch giải quốc nội của Real Madrid. Trước đó, Los Blancos cũng thất bại trong việc bảo vệ ngôi vô địch Cúp Nhà vua sau khi không thể vượt qua được thầy trò HLV Simeone ở vòng 1/8.

Lỗi có phải chỉ của Gareth Bale?

Người Madrid có lý do rất rõ ràng để giải thích cho mùa giải đáng quên này. Họ đổ lỗi cho Gareth Bale bởi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội và được cho là quá ích kỷ trong nhiều tình huống ngon ăn. Công bằng mà nói, Bale đã ghi tới 17 bàn thắng cũng như đóng góp 12 đường kiến tạo để mang về không ít những điểm số cho đội bóng.

Nếu nhìn vào lực lượng hiện tại của Real, người ta có thể nhận thấy sự thiếu cân bằng cũng như chiều sâu đội hình bất chấp sự góp mặt của không ít những ngôi sao tên tuổi.

Ở tuyến giữa, HLV Ancelotti không sao tìm ra cách để khỏa lấp chỗ trống mà Modric bỏ lại sau khi ngôi sao người Croatia dính chấn thương dài hạn. Bộ ba tiền vệ Isco, James Rodriguez, Toni Kroos thừa khả năng sáng tạo nhưng lại thiếu tính ổn định mỗi lần lên bóng trong khi 2 phương án thay thế là Illaramendi và Khedira hoàn toàn lạc lõng với hàng công mỗi lần vào sân.

Điểm mạnh của Real là hàng công cũng gặp trục trắc trong giai đoạn cuối mùa giải. Bale sa sút, Benzema không thể có thể lực tốt nhất khiến Ronaldo luôn trong tình cảnh cô đơn giữa vòng vây của đối phương.

Sự sa sút của Real là không thể tránh khỏi khi đội hình toàn sao của họ đang thiếu đi tính ổn định   

Có lẽ sẽ không ít Madridista đang cảm thấy nhớ Xabi Alonso và Angel Di Maria hơn bao giờ hết. Tân binh của Bayern Munich luôn mang lại sự cân bằng cần thiết cho hàng tiền vệ còn “thiên thần” người Argentina là mẫu cầu thủ có thể thay đổi thế trận khi đôi chân các đồng đội đã trở nên nặng nề. Thế nhưng, cả hai cầu thủ trụ cột của Real mùa trước đều đã bị Chủ tịch Perez cùng HLV Ancelotti “vứt bỏ” bởi những mâu thuẫn cá nhân khiến lực lượng của đội bóng này trở nên mất cân đối trầm trọng.

Những lỗi nào chỉ thuộc về Ancelotti nhưng Real Madrid đang cần có sự thay đổi mạnh mẽ ở mùa giải tới. Ngay cả khi chiến lược gia người Italia bị buộc phải khăn gói rời sân Bernabeu, BLĐ đội bóng Hoàng gia cũng phải tiến hành một cuộc cải tổ lực lượng. Những cái tên như Pogba hay Reus đã được nhắc đến nhiều hơn tại thành Madrid trong khi Gareth Bale cũng được đồn thổi sẽ tới Man Utd vào tháng 7 tới. Một mùa giải đáng thất vọng sắp trôi qua nhưng “thương hiệu” Real Madrid vẫn còn đó và người hâm mộ đội bóng thành Madrid vốn nổi tiếng về sự khó tính sẽ không thể nuốt trôi thêm một năm không danh hiệu nữa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.