Thua ngược Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam lỡ cơ hội đăng quang trên sân nhà

Tạ HiểnCập nhật 22:54 ngày 08/05/2015

Nỗi buồn thất trận của các cô gái Việt Nam (Ảnh Tuổi trẻ)

VTV.vn - Dù có bàn thắng dẫn trước nhờ quả phạt góc của Tuyết Dung nhưng ĐT nữ Việt Nam lại để thua Thái Lan đầy đáng tiếc tại vòng bán kết AFF Cup 2015.

Sau 3 trận vòng bảng hết sức thành công, ĐT nữ Việt Nam bước vào trận đấu bán kết AFF Cup 2015 với đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Tuy đã thi đấu với hơn 100% quyết tâm nhưng các học trò của HLV Takashi lại để đội bóng xứ chùa Vàng lội ngược dòng 1-2 một cách đáng tiếc dù áp đảo thế trận trong phần lớn thời gian.

Video diễn biến trận ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan

Chính ĐT nữ Thái Lan mới là những người tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong những phút đầu tiên. Với thể hình lý tưởng, các cô gái Thái Lan liên tục “làm khó” đội chủ nhà từ những quả đá phạt góc nhưng hàng thủ của Việt Nam đã chơi tập trung và ngăn chặn thành công.

Trong lúc này thì tuyến dưới của Thái Lan bộc lộ nhiều khoảng trống và ĐT nữ Việt Nam đã liên tục gây áp lực cho khung thành thủ môn Boonsing. Phút thứ 30, Tuyết Dung phát huy sở trường đá phạt góc của mình với một quả tạt bổng chính xác để Nguyễn Thị Liễu đánh đầu ở cự ly gần, mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng dẫn trước, ĐT Việt Nam thi đấu tự tin và sở hữu nhiều cơ hội dứt điểm nhưng 1-0 là tỷ số sau 45 phút đầu tiên.

Khi hiệp 2 bắt đầu được 7 phút, đội khách bất ngờ có bàn thắng san bằng tỷ số. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Nisa Romyen bứt tốc mạnh mẽ vượt qua sự truy cản của Hải Hòa trước khi dễ dàng dứt điểm ghi bàn cho ĐT Thái Lan. Sau bàn thua, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình và gây ra nhiều sóng gió cho đội bóng xứ chùa Vàng. Dù vậy, đây thực sự là hiệp đấu kém may mắn của đội chủ nhà khi hai dứt điểm của Tuyết Dung hay Huỳnh Như lại bị xà ngang, cột dọc từ chối ở các phút 69 và 78. Không thể ghi thêm bàn thắng ở hiệp 2, hai đội buộc phải bước vào 30 phút của hiệp phụ.

Tại đây, các cô gái Thái Lan chỉ mất có 80 giây để có pha lập công vượt lên dẫn trước. Thủ môn Boosing tung ra pha phất bóng dài hơn 80m để Nisa Romyen một lần nữa chiến thắng trong pha đua tốc độ và bấm bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Kiều Trinh, nâng tỷ số lên 2-1. Dù thể lực không còn sung sức như 90 phút đầu trận nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn thi đấu đầy cố gắng nhưng các chân sút áo đỏ lại không thể chiến thắng được thủ thành Boomsing thi đấu vô cùng xuất sắc ở nhưng phút cuối trận.

Niềm vui vô bờ của các cầu thủ nữ Thái Lan sau bàn thắng quyết định (Ảnh: Tuổi trẻ) 

Thua ngược 1-2, thầy trò HLV Takashi đành ngậm ngùi nhìn Thái Lan bước vào trận chung kết AFF Cup 2015 gặp ĐT Myanmar, đội bóng đã gây ngạc nhiên lớn khi đánh bại ứng cử viên số 1 U20 Australia. Dù không tiến tới trận đấu cuối cùng nhưng những màn trình diễn đẹp mắt cùng tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của đội chủ nhà là rất đáng khen, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ và sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu tiêm năng.​

Ghi bàn: Nguyễn Thị Liễu 30' - Nisa Romyen 52', 92'

Đội hình thi đấu:

Việt Nam: Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Huỳnh Như, Vũ Thị Thúy.

Thái Lan: Boonsing, Chinwong, Sritala, Khueanpet, Intamee, Phetwiset, Srangthaisong, Mauarern, Boothduang, Sung Ngoen, Romyen.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.