Lời tuyên bố đơn giản“I’m back” của Jordan trong 1 cuộc họp báo cuối tháng 3 năm 1995 đã khiến cho tất cả các fan NBA vô cùng phấn khích. Họ vui vì huyền thoại ấy vẫn còn tình yêu với bóng rổ, sau rất nhiều những biến cố của cuộc sống cá nhân anh. Ngược trở lại quá khứ, không khó hiểu khi Michael Jordan đưa ra quyết định giải nghệ 2 năm trước đó. Anh đã giành được tất cả những gì mà 1 cầu thủ bóng rổ có thể có được: Những chức vô địch, danh hiệu cá nhân, thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, 1 cú shock lớn với cá nhân khi người cha James Jordan bị sát hại khiến cho Micheal suy sụp về tinh thần. Mr Airness cần 1 quãng thời gian để bình tâm sau khi nếm đủ những vinh quang và cay đắng. Anh chuyển sang chơi bóng chày và golf để khỏa lấp quãng thời gian rảnh rỗi.
Michael chính thức trở lại trong trận đấu với Indiana Pacers vào ngày 20.3.1995 trong chiếc áo số 45 theo đúng tâm nguyện của người cha quá cố, dù hơi chậm chạp nhưng vẫn còn đó đẳng cấp. Mùa giải năm đó, dù chỉ chơi có 2 tháng nhưng anh vẫn giúp Bulls lọt vào tứ kết miền Đông. Anh tiếp tục chứng minh sự trở lại của mình là chính xác khi giúp Bulls có được thêm 3 chức vô địch nữa vào các năm 1996 – 1997 – 1998 trước khi giải nghệ lần 2.
Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)