Trong thể thao, trường hợp các màn ăn mừng quá sớm không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, ăn mừng sớm hẳn đến cả 1 vòng đua thì lại là chuyện không phải dễ bắt gặp. Tại chặng 5 giải đua xe đạp nổi tiếng - Giro d'Italia, cua rơ Luka Pibernik đã ăn mừng rất sung, vì nghĩ rằng mình chính là người thắng chặng. Tuy nhiên khi thấy đám đông sững sờ thay vì hò reo, Pibernik chắc hẳn đã nghi ngờ và quay đầu lại nhìn đoàn đua vẫn đang kịch liệt bức tốc. Anh nhận ra sai lầm tai hại của mình nhưng quá muộn để sửa chữa. Chung cuộc, Pibernik về đích thứ 148 ở chặng đua lần này, và chắc chắn, đây sẽ là bài học mà anh không thể nào quên.