Nỗi đau sau vụ tai nạn giao thông tại Phú Yên

Nguyên Linh - Huỳnh Danh-Thứ hai, ngày 02/12/2019 10:00 GMT+7

VTV.vn - Tai nạn do uống rượu bia là vấn đề không mới, được tuyên truyền, nhắc nhở, tăng mạnh mức xử phạt, nhưng nhiều người vẫn bất chấp, để lại hậu quả là những nỗi đau tột cùng.

Chị Nguyễn Thị Bảo Linh và con gái là 2 trong số 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông vào tối 30/11 tại Km21+ 300 Quốc lộ 29 thuộc địa phận thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho đến lúc này vẫn còn hoang mang.

Võ Duy Đô, 31 tuổi, trú huyện Đông Hòa, tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người tử vong tại tỉnh Phú Yên vào ngày 1/12, đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế không có bằng lái ô tô, vi phạm về nồng độ cồn trong lúc lái xe. Cụ thể, Võ Duy Đô điều khiển xe bán tải trong tình trạng nồng độ cồn trong máu vượt gấp 3 lần so với quy định. Xe do Võ Duy Đô lái lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 29, đến Km21+300, xe này đã tông vào một chiếc xe đạp điện và hai xe máy cùng đi cùng chiều làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Cô giáo Linh hôm nay lẽ ra sẽ vẫn còn đứng trên bục giảng, con chị và 2 đứa trẻ khác sẽ đến trường như bao học sinh khác. Anh Đôi, nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, lúc này vẫn chưa biết được con trai của anh đã mất, con gái bị thương, còn vợ đang được các bác sỹ giành lại sự sống từng giờ. Mọi thứ đã có thể thay đổi và không phải mất mát quá lớn như thế này nếu người điểu khiển phương tiện trong đêm 30/11 biết dừng lại, hiểu được không có bằng lái và uống rượu, bia thì không nên lái xe.


Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc tại Phú Yên Khởi tố, bắt tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc tại Phú Yên

VTV.vn - Võ Duy Đô, tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người tử vong ở tỉnh Phú Yên, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước