Tết và nỗi lòng người xa xứ ở Nepal

Vân Anh, Phùng Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 21/01/2020 09:25 GMT+7

VTV.vn - Cứ mỗi dịp Tết về, ai cũng nghĩ tới sự đoàn tụ, sum vầy. Điều đó đã ghi sâu vào trong tâm thức của nhiều người Việt, nhất là đối với những người đang xa xứ.

Trong những ngày cận Tết Diwali ở Nepal, chị Lê Thị Hoa cùng con ra phố mua sắm trang hoàng nhà cửa. Tết với chồng, bên con, nhưng với chị, đây lại là khoảng thời gian hỗn độn cảm xúc nhất. 20 năm qua, chưa thể một lần trở về quê hương, hiện nỗi nhớ mẹ già cũng chỉ hạn chế trong chiếc màn hình điện thoại.

Chị Hoa đi xuất khẩu lao động ở Malaysia 20 năm trước, yêu và cưới chồng Nepal. Cứ nghĩ theo chồng về Nepal và sẽ làm giấy tờ, nhưng di cư bất hợp pháp đã trở thành sai lầm lớn nhất của cuộc đời chị. Chị không được thừa nhận tại Nepal. Còn về Việt Nam, đồng nghĩa chị sẽ không bao giờ có thể trở lại mảnh đất này bên chồng con của mình.

Một mùa Tết Diwalli nữa lại về với người dân Nepal, những sắc màu, nụ cười tràn ngập phố. Với những số phận như chị Hoa, chị cũng đang cố gắng từng ngày xây nên một chặng đường mới nhiều hy vọng sau biết bao biến cố lớn của cuộc đời. 

Giữ gìn Tết trong cộng đồng người Việt xa xứ Giữ gìn Tết trong cộng đồng người Việt xa xứ

VTV.vn - Với cộng đồng người Việt Nam xa xứ, điều không ít người đau đáu là làm sao để Tết cổ truyền không mai một, tiếp tục được nuôi dưỡng, truyền lại cho các thế hệ con em mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước