Chưa đến 1 tuần diễn ra 5 vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/11/2017 12:07 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 7 ngày qua, liên tiếp các vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ đã khiến dư luận không khỏi căm phẫn.

Cha ruột bạo hành con gái, người giúp việc tung hứng em bé chưa đầy 2 tháng tuổi, bảo mẫu trường mầm non đánh đập trẻ và bà nội sát hại cháu ruột. Chỉ trong vòng 7 ngày qua, liên tiếp các vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ đã khiến dư luận không khỏi căm phẫn.

Em bé 2 tháng tuổi bị người giúp việc tung hứng, đánh đập

Tối ngày 22/11, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận căm phẫn. Nội dung video clip đăng tải cho thấy một người phụ nữ trung tuổi liên tục có hành động dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng đứa trẻ lên cao mặc cho cháu bé gào khóc. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong 2 ngày 20 và 21-11.

Sau khi phát hiện sự việc, chị P, mẹ cháu bé đã trình báo công an về hành vi bạo hành của người giúp việc. Ngày 24.11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) hoàn thiện hồ sơ khởi tố bà Nguyễn Thị Hàn - giúp việc hành hạ bé gái hơn 1 tháng tuổi.

Tại cơ quan công an, bà Hàn khai nhận, khoảng thời gian giúp việc cho gia đình chị P, bà Hàn đã 3 lần đánh bé gái mới sinh là con của chủ nhà. "Cháu khóc, tôi dỗ không được. Trong công việc bức xúc nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu ", bà Hàn khai nhận.

Bé gái 7 tuổi bị cha ruột dí sắt nóng vào người

Chiều 24/11, khi đến lớp học, bé gái tên Thảo 7 tuổi ở Kiên Giang được thầy cô ở trường tiểu học Vĩnh Thành phát hiện hai tay và mặt có vết bỏng. Cô bé cho biết vết thương trên người là do cha ruột và mẹ kế gây ra ba hôm trước. Trong đó, vết bỏng do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người. Tuy nhiên, anh Nguyễn Văn Hòa – cha ruột cô bé một mực khẳng định thương yêu Thảo và các vết thương trên người cháu là do ngã vào bếp điện.

Hiện bé Thảo đã được cách ly khỏi cha ruột và được đưa đi giám định thương tích.

Chưa đến 1 tuần diễn ra 5 vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố sát hại giữa đường

Chiều 26-11, một bảo vệ dân phố tên Hoàng Nhất Giang (sinh năm 1983, ngụ phường 5, quận 11, TP.HCM) đang ngồi trong chốt gác gần địa chỉ 96 Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) thì phát hiện một bé trai (sáu tuổi, ngụ quận Tân Phú) đi ngang qua đường.

Người này liền đi theo, dùng dao tấn công bé. Nạn nhân chạy được một quãng thì gục xuống. Người dân xung quanh chạy đến và phát hiện cổ bé trai có một vết cắt. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Tại cơ quan công an, Giang khai một tháng nay, anh ta bị ám ảnh lời cháu bé nói anh ta là đồ ăn cắp, độc ác. Ám ảnh vì tiếng chửi cứ vọng về, khiến anh ta càng hậm hực muốn sát hại cháu bé để không nghe tiếng chửi.

Chưa đến 1 tuần diễn ra 5 vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ - Ảnh 2.

Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần

Bảo mẫu trường mầm non tư thục Mầm Xanh đánh đập, dùng dao dọa trẻ nhỏ

Ngày 26/11, báo Tuổi Trẻ đăng tải một clip ghi lại những hình ảnh tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh, quận 12, TP.HCM. Nội dung clip ghi lại cảnh ba bảo mẫu của trường mầm non này liên tục dùng tay chân, các vật dụng để đánh trẻ với bất cứ lý do gì. Các bảo mẫu thậm chí còn dùng dao đe dọa trẻ.

Hiện, Công an Q.12, TP.HCM đã làm thủ tục khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam chủ cơ sở là bà Phạm Thị Mỹ Linh để điều tra về tội danh hành hạ trẻ em.

Chưa đến 1 tuần diễn ra 5 vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ - Ảnh 3.

Bà Linh dùng can nhựa quất vào đầu trẻ nhỏ

Chưa đến 1 tuần diễn ra 5 vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ - Ảnh 4.

Bà Linh tại cơ quan điều tra


Vụ bạo hành trẻ tại Mầm non Mầm xanh TP.HCM

Bà nội nghi sát hại cháu ruột do mê tín dị đoan

Khoảng 19h ngày 25/11, thông tin em bé 20 ngày tuổi tại Thanh Hóa bị một đôi thanh niên bắt cóc ngay tại nhà khiến dư luận hoang mang. Theo lời kể của bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé thì đôi thanh niên này đã dùng dao để khống chế bà, cướp đứa bé và bỏ chạy.

Thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, không có vụ bắt cóc nào như thông tin ban đầu. Các bằng chứng và lời khai cho thấy tất cả đều do bà Xuân tự dàn dựng câu chuyện.

Chưa đến 1 tuần diễn ra 5 vụ bạo hành và sát hại trẻ nhỏ - Ảnh 6.

Bãi rác nơi phát hiện thi thể của cháu bé xấu số

Bước đầu, bà Xuân khai, nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội do nghe lời thầy bói. Một lần đi xem bói, thầy phán "bé gái là nghiệp chướng của gia đình" nên bà này chờ cơ hội ra tay.

Chập tối 25/11, bà Xuân đã dùng tay sát hại cháu nội, rồi nhét xuống gầm giường. Bà Xuân sau đó ra nằm ngoài ngõ, tự bịa vụ việc có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng uy hiếp để cướp cháu nội. Tối cùng ngày, bà Xuân giấu cháu nội dưới gầm giường. Đợi đến rạng sáng, bà lén cho thi thể vào bao tải và bỏ ra thùng rác cách nhà khoảng 300 m.

Bao tải sau đó được xe gom rác của công ty môi trường chuyển đến bãi tập kết ở phường Đông Sơn, cách nhà khoảng 10 km. Gần trưa ngày hôm sau, thi thể bé được bà Dương Thị Thơm làm nghề nhặt rác tình cờ phát hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước