Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, có những bệnh nhân nhí nhỏ tuổi nhất chỉ 3 - 4 tuổi, còn lớn nhất cũng khoảng 14 - 15. Và thật không may khi tuổi thơ của các em lại gắn với giường bệnh và kim tiêm.
Dù phải đối diện những khó khăn không nhỏ trong quá trình điều trị song các em vẫn đang hát, đang cười và đang nuôi dưỡng những ước mơ dù từng ngày phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác khi bàn tay các em giơ lên múa dù vẫn đầy những ống cắm truyền của hóa chất và kim tiêm.
Và để thấy rõ hơn sự hồn nhiên, ngây thơ cùng khát vọng sống mãnh liệt của các bệnh nhân nhí tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ra sao? Tất cả sẽ có trong phần Tiêu điểm trong chương trình Chuyển động 24h trưa ngày 18/2.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!